Công viên KidZania tại Tokyo, Nhật Bản, có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới việc trẻ em lao động hoàn toàn được chấp nhận. Các bé có thể thỏa sức làm bánh trong các lò nướng, hay rượt đuổi tội phạm trên đường phố.
kid1.jpg
KidZania cho trẻ em thử nghiệm hơn 50 loại nghề khác nhau, trong khi đó cha mẹ các em sẽ không được phép giúp đỡ trong mỗi hoạt động kéo dài 30 phút. Công viên này thường xuyên kín chỗ kể từ khi khai trương vào năm 2006.
kid2.jpg
Các bác sĩ thú y "nhí" này sẽ có 30 phút để hồi sức cấp cứu cho chú chó Fido. Sau đó các em sẽ được thử nghiệm làm nhân viên trạm xăng, phi công, tài xế xe buýt, cảnh sát, nhà thiết kế thời trang, kỹ sư ôtô, nhân viên chăm sóc sắc đẹp và bác sĩ phẫu thuật...
kid3.jpg
Các em bé từ 2 đến 12 tuổi đều có thể tập làm lính cứu hỏa.
kid4.jpg
Các tòa nhà, phương tiện và mô hình đều được làm bằng hai phần ba kích cỡ thật để phù hợp với trẻ nhỏ.
kid5.jpg
Các xe cứu hỏa và xe cứu thương đi lại tất bật trên các con phố của công viên KidZania.
kid6.jpg
Trẻ em tập làm phát thanh viên trong một chương trình truyền hình.
kid7.jpg
Những MC sáng giá của tương lai.
kid8.jpg
Các bé tập tành viết báo.
kid9.jpg
Các phóng viên ảnh tích cực ghi lại hoạt động của bạn bè.
kid10.jpg
Làm nhân viên quán ăn nhanh là sở thích của nhiều bé.
Các bà mẹ thích thú chụp lại hình ảnh lao động của con mình.
Sau một ngày lao động miệt mài, các bé được nhận thù lao bằng tiền KidZos - loại tiền tệ chính thức của KidZania.
(Tin từ vnexpress.net)
P/S: Công nhận trẻ em Nhật sướng thật! Có môi trường khuyến khích sáng tạo và chỗ chơi lành mạnh thế này thật đáng quý biết bao! Giá trẻ em Việt Nam cũng được đầu tư để được thê này thì tốt biết mấy.![]()











Bookmarks