Đang đêm tin nhắn réo liên tục: "Bảo Phúc tiếp tục...ám làm Hồ Quỳnh Hương ngã quị trên sân khấu kìa!". Rồi nào là: "Phím đàn cũng tự dưng đổi nhịp loạn xạ, thiệt có ma...Bảo Phúc không ha...". Nhờ bạn Toại chụp mấy tấm hình, nhưng sáng bửng mắt dậy đã thấy gửi cho một bản ....tường trình dài ngoằn.
BẢN TƯỜNG TRÌNH
V/v: Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc 49 ngày mất nhạc sĩ Bảo Phúc.
Em xin trình bày sự việc đã chứng kiến như sau:
Mở đầu chương trình, trong vai trò MC, nhà thơ – nhà báo Đỗ Trung Quân vừa hù và dọa: “Theo tín ngưỡng người VN, 49 ngày, Bảo Phúc vẫn còn quẩn quanh đâu đây!”… Không khí chương trình trong một đêm Saigon mưa, se lạnh có vẻ lạnh hơn. Những khán giả ngồi phía sau nhích lại gần phía sân khấu hơn, sát vào nhau hơn! Người ta thường bảo, trong hơi men... hai cõi gần nhau hơn. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh Dũng Pro, bác Kwan cùng các anh em thực hiện chuyền tay nhau làm ngụm rượu. Chiếc đàn ghi ta trắng, chiếc mícrô, chiếc ghế phủ một tấm vải trắng… giữa xung quanh là những ngọn nến trắng. Và bàn thờ anh ở đó! Ông Quân kể: Trong chuyến đi từ Huế vào Nha Trang và về Saigon, Phúc có nói với đạo diễn Đinh Anh Dũng là sau này Phúc mất, Phúc muốn những đêm nhạc nhớ về mình sẽ có hình ảnh “Phúc ngồi trên chiếc ghế trắng, đàn piano cũng màu trắng. Và Phúc mặc áo trắng..."
Tèn tén ten… tiếng nhạc đệm nhẹ. Ông Quân: “Bây giờ là sự xuất hiện của người có những kế hoạch dở dang với Bảo Phúc… ca sĩ Hồ Quỳnh Hương”. Cô í không có tên trong chương trình nhưng đã… xuất hiện! Váy túm, một tay cầm micrô và một túm… váy. Hồ Quỳnh Hương hát bài hát, mà cô cho đó là ...bài hát cuối cùng của ns Bảo Phúc. Bài “Hòn ngọc”...gì đó của Bảo Phúc sáng tác cho Nha Trang. Nhạc vào, mặt của Hương biến sắc, từ trắng hồng chuyển sang trắng bệt và tối sầm lại. (không biết có nhận sô quảng cáo từ kem dưỡng da P... hem nữa). Cô hát, nhạc mở đĩa (…). Hát hết 2/3 bài thì thở dốc, mắt rơi lệ… phải quay vào trong trình bày tiếp. Hát đến câu kế cuối Hương ngã xuống, thở hổn hển… lúc đó anh Dũng Pro nhanh chóng bay ra và cùng ns Bảo Chấn đỡ Hương vào.
Tiếng máy ảnh của bạn bên ...bắn liên tục, không sẩy khung hình nào. Hai bác quay phim bên đài Đồng Nai thì la lớn “nhập rồi – nhập rồi!”. Tui ý kiến: “Các anh em không được manh động đưa tin… nhập, gây ...rúng động...xã hội nha”. Họp giao ban, sếp em nói thế! éc...éc...
Khi chương trình chưa bắt đầu, em có nói với O Trang: Hôm nay không có HQH, chứ có là cô í sẽ bị… nhập! Cả tuần qua, làng báo đồn về vụ HQH bị Bảo Phúc nhập, phải đi coi thầy… coi bà… gì đó!". Sân khấu có chút nhốn nháo. Bác Trần Tiến Dũng từ phía cánh gà tới chỗ tôi và O Trang: “Em coi nè, hình anh chụp HQH. Có cái hình này bị nhòe, lúc nãy anh chụp mà cũng thấy tay bị run run, hình như là…”. Cuối chương trình, Trần Tiến Dũng đã đến bên bàn thờ nhạc sĩ Bảo Phúc, zái to – zái nhỏ gì đó rất lâu!
Kết thúc chương trình mọi người thấy vui vì chương trình diễn ra tốt đẹp… kèm đó là những câu chuyện anh Bảo Phúc còn quẩn quanh đâu đây! Có chuyện: khi nhạc sĩ Bảo Phúc đang đàn, thì ****** đàn bị thay đổi và các phím tự động bấm (sáng đèn lên)… Nhạc sĩ Bảo Chấn gọi anh Dũng Pro lên restart lại đàn nhưng vẫn bị thế! Nam mô a di đà Phật....
chẹp, mẹ Hương lắm chuyện we'. e cóc đỡ đc
Nguồn : cogaidolong blog's







Trả Lời Với Trích Dẫn





Bookmarks