- Nội dung thảo luận lần này chỉ tập trung vào mảng ảnh hưởng văn hoá đối với các bạn "trẻ" là chính, còn trường hợp các bạn đang du học hoặc sinh sống tại Nhật thì nên xem xét kĩ trước khi bầu.
Văn hoá và con người Nhật Bản gần gủi thân thiện, rất đáng học hỏi.
Văn hoá Nhật Bản cũng khá thú vị, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm.
Mình thấy Nhật Bản cũng như Hàn Quốc và Trung Quốc thôi.
Nhật Bản cũng bình thường như những quốc gia khác


- Nội dung thảo luận lần này chỉ tập trung vào mảng ảnh hưởng văn hoá đối với các bạn "trẻ" là chính, còn trường hợp các bạn đang du học hoặc sinh sống tại Nhật thì nên xem xét kĩ trước khi bầu.


Chẳng vote được cái nào cả
Hồi mới tiếp xúc với Nhật thì hâm mộ nó ghê gớm, thấy cái gì cũng hay, cũng đẹp, cũng tuyệt vời hết. Nhưng càng sau thì càng biết nhiều hơn về mặt trái của nó. Xã hội Nhật có nhiều mặt mâu thuẫn mạnh mẽ.
Nhưng kết lại thì thấy, tìm hiểu văn hóa Nhật... ko ảnh hưởng đến bản thân mình nhiều lắm. Dù gì mình cũng chỉ là người đứng ngoài nhìn vào, ko trực tiếp sống giữa lòng Nhật Bản để mà biết được nó có thể ảnh hưởng tới con người mình đến đâu.


Nó giống thế nào nhỉ ? Thật khó miêu tả. Nhưng cảm giác là một điều gì đó vừa xa lạ, muốn tìm hiểu khám phá, nhưng lại có những điểm bạn khám phá, tìm hiểu nhưng chưa thật hài lòng. Nhưng có điều bạn sẽ tìm thấy chút gì đáng yêu, một chút gì bình yên ở trong nó. Thật ra nhiều người đến với JPN không hẳn là vì Nhật bản mà là một lý do để bạn đến và chia sẻ (dù vui hay buồn).


Tớ vote cái đầu tiên
Nói thế nào nhỉ ? Tớ yêu nước Nhật, nghe nhạc Nhật, xem phim Nhật, đọc manga.... Nói chung là tớ ngưỡng mộ Nhật Bản, nhưng cũng không phải là kiểu mù quáng coi Nhật Bản là hoàn hảoVẫn có những góc khuất mà chúng ta đã được nghe đến, nhưng có lẽ sẽ chính xác hơn nếu ở trong lòng nó.
Nói chung là giống ý kiến anh Kha![]()


iu tất cả những gì thuộc về NHẬT BẢN![]()
sau một thời gian không dài không ngắn (3 năm) học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa xã hội Nhật, yappari điều mà tớ thích nhất là tiếng Nhật
nói chắc ít người tin vì sao mà có thứ ngôn ngữ khó nhằn thế (nhiều khi tớ cũng nản lòng lắm) Nhưng mà dù sao mà nói thứ ảnh hưởng đến tớ nhiều nhất, góp phần tạo nên 1 TỚ như hiện nay
không phải văn hóa Nhật, không phải tính cách con người Nhật mà là chính bản thân tiếng Nhật
Thật khó diễn tả![]()


tớ giống Ếck, chả vote đc cái nào cả
Có cái thík, có cái ngưỡng mộ, có cái làm mình cảm thấy yêu, có những cái không hiểu đc, và có cả cái mà mình không thích đc![]()
Nhưng cũng chả sao cả, cái gì thích thì cứ thích thôi. "Văn hóa" cũng là một từ đa nghĩa mà![]()


Giống như một người bạn, có điểm tốt, điểm xấu nhưng quan trọng là mình yêu tâm hồn người ta. Không bao giờ quá kỳ vọng vào sự hoàn hảo ở một đất nước với cả mấy chục triệu con người khác nhau, lại đã từng bị gọi là phát xít, người lớn nhắc tới thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi: "bọn ý ngày xưa ác lắm" nên cũng chưa bao giờ thất vọng về điều gì cả. Mà đơn giản là điều gì hay thì thích thôi, giống Pé Tai nghe nhạc Nhật, xem film Nhật, đọc manga vì nó hợp cá tính của mình, có những điều mà mình muốn tìm kiếm


Đọc thì thấy ý đầu ok nhứt.
Thích Nhật từ những trang vở từ năm lớp 9.
Cái gì đó...mạnh mẽ, hào hùng, hoành tráng, kiên cường, cam chịu,...của Nhật trong sách vở đã đưa mình đến nó một cách có chủ ý.
Truớc khi trong sách vở ko có dạy về...phim ảnh, diễn viên , ca nhạc gì cả ... nên yêu nó chỉ vì thấy đó tài giỏi.
Rồi tìm hiểu, thấy yêu nó hơn vì đó là một nơi có những cảnh sắc tuyệt vời, những cánh hoa anh đào rơi phủ đầy đường đi, những bài hát sâu lắng và những bộ phim thật sự khắc sâu vào lòng người.
Tìm hiểu tiếp thì thấy...xã hội Nhật cũng,...phức tạp không như cảnh sắc mà nó đang khoác lên mình.
Nhưng cho cùng. Vẫn yêu Nhật, vẫn muốn được trưởng thành ở nơi đất khách như thế.
Muốn biết...mình có bản lĩnh đến đâu khi một mình chống chọi giữa chơi vơi với muôn ngàn khó khăn, cám dỗ đó hahhaa.
nagasaki (31-10-2009)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks