Mình xin kể lại câu chuyện của Charice tóm gọn thế này. Câu chuyện của cô bé dường như là 1 câu chuyện cổ tích vậy ! Nếu bạn hiểu về cô bé, thì sẽ càng thik hơn đó, không phải ai cũng có nghị lực và sức truyền cảm như cô bé đâu, kể cả Jojo và Bianca
Kỳ I: ĐẤU TRANH VỚI YOUTUBE VÀ NỔI TIẾNG NHỜ YOUTUBE
Charice từ nhỏ đã sống với mẹ, vì cha cô đã bỏ 2 mẹ con đi (có thể mất sớm hoặc bạo hành gia đình, mình không rõ) . Để tìm lại hạnh phúc bù đắp, cô bé đã đắm chìm trong những cảm xúc của âm nhạc, những My heart will go on, I have Nothing, All by my seft, I Will always love you, If I were you, Moment Like this ..... rất nhiều nữa đã choáng ngợp tâm hồn cô bé. Khi nó đã thấm vào người thì thường người ta có xu hướng hát lên để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhờ trời phú cho giọng hát mà từ lúc 4 tuổi, cô đã có thể cover những bài hát của các diva rất cảm xúc. Mẹ cô chính là người phát hiện và ủng hộ cô mọi lúc mọi nơi. Bà đã cho Charice đi thi những giải ca hát lớn nhỏ, và đạt được những thành tích đáng kể. Cho đến năm 14 tuổi, Charice đi thi ở 1 cuộc thi tìm kiếm tài năng của người Philipins , dù hát rất hay nhưng chỉ về có thứ 3, trong cuộc thi đó 1 cậu bé đã bắt chước Eminem đứng nhất.
Dường như đã biết trước được kết quả, mà ở vòng cuối, Charice hát hết trái tim mình, cô bé hát If I were you nghẹn ngào, làm người xem hôm đó và cả ban giám khảo phải há hốc mồm vì đã chấm sai tài năng của cô. Mình xem cái clip bài đó mà nước mắt nghẹn ngào, dù đã xem nhiều lần, phải nói quá cảm xúc (bạn thử search bài đó và nghe xem). Những tưởng cánh cửa đã đóng sập lại với cô bé ngay từ giây phút ấy. Nhưng không, sau cuộc thi cô đã có rất nhiều fan hâm mộ, trong đó có False Voice, chính anh này là người có ảnh hưởng nhất đến con đường sau này của Charice.
Câu chuyện cổ tích đã bắt đầu từ đây !
FalseVoice đã không chấp nhận kết quả cuộc thi, và đã tạo nhiều accounts post những clip mà Charice đã từng hát ở cuộc thi, cũng như những clip mà cô bé đã hát rất hồn nhiên như clip:
- Mặc áo ngủ hát say sưa bài Listen của Beyonce
- Hay là ngồi ở phòng khách hát All by my seft
- Mặc áo hồng hát ở sân sinh hoạt chung của xóm bài Irreplaceable
- Đàn hát say sưa bài Bleeding love trong phòng ngủ
........
Một lần nữa ABS - chương trình tổ chức cuộc thi, kiện Youtube gỡ những clip đó đi, nhưng FalseVoice vẫn không đầu hàng, và tạo nhiều nick khác post tiếp. Khi Youtube xóa đi thì cô bé đã có quá nhiều fan hâm mộ rồi, và trong đó có Hàn Quốc. Một website nổi tiếng ở Hàn đã nghiện những hit của Charice và nhất định mời cô bằng được. Thế là cô bé đã được mời đến hát ở Star King, song ca với Junior Kyuhyun (thành viên Super Junior) bài A Whole New World rất tình cảm, trước đó đã hát ấn tượng bài And I Am Telling You I'm Not Going trơn tru ngọt sớt - một bài hát khó mà Bianca (thần đồng âm nhạc Mỹ) đã phải khổ sở cover lại.
Nhưng may mắn chưa dừng lại ở đó, Ellen tình cờ thấy được clip này và khá ấn tượng với Charice nên truy nã cho bằng được cô bé hát trong show của mình. Một cuộc điện thoại chớp nhoáng với Charice thì cô bé đang mặc áo ngủ, và 2 mẹ con đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc. Thế là cả 3 mẹ con (mẹ, Charice và em trai) đã đến Mỹ, khi cô bé hát ở đó, khán giả đã vỗ tay nhiệt liệt, và Ellen cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng không hiểu sao Ellen không giúp đỡ cô bé, những tưởng chỉ thế thôi, nhưng ai ngờ, bà tiên của cô công chúa nhỏ đã hiện ra giúp cô bé. Đó chính là Ọphra - nữ hoàng truyền thông giàu nhất nước Mỹ !
Ở show của bà, Charice đã hát bài I have Nothing 1 cách hết sức diva, những quãng dài và cao đều được thể hiện trơn tru qua 1 cô bé 16 tuổi !!!! Hết sức kinh ngạc, bà Ophra chỉ có gật đầu và WOW liên tục thôi. Đến điệp khúc cuối, thì bà và khán giả đã không giữ được bình tĩnh, tất cả đã đứng dậy tán dương nhiệt liệt cho cô bé !
Bookmarks