Theo nguồn tin tại bệnh viện Jikei tỉnh Kumamoto cho biết, "Akachan posuto - kounotori no kago (chiếc nôi của con cò)" - (chiếc hộp dùng để thu nhận những đứa trẻ được sinh ra mà cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng) mà bệnh viện đã đặt ở đây từ 5/2007, trong khoảng từ 4/2008 đến tháng 3 năm nay tròn 1 năm đã thu nhận 24 trẻ em, so với 1 năm trước (5/2007 - 3/2008) tăng lên 7 đứa. Vào ngày 25 này chính quyền thành phố Kumamoto sẽ công bố tình hình chi tiết về những đứa trẻ này.
Được biết trong số 17 đứa trẻ mà bệnh viện thu nhận năm 2007, có đến 9 trường hợp cha mẹ là người ngoài tỉnh Kumamoto. Và đợt năm 2008 này cũng có nhiều trường hợp tương tự.
http://www.asahi.com/national/update...905240028.html
Chú thích: Theo mình được biết thì bệnh viện Jikei tại thành phố Kumamoto là nơi đi tiên phong trong việc đặt "Akachan Post" và việc này ít nhiều cũng đã là chủ để của nhiều cuộc tranh luận cách đây gần 2 năm. Những đứa bé sau khi được bệnh viện tiếp nhận từ trong hộp sẽ được các gia đình hảo tâm nhận về nuôi hoặc không thì bệnh viện sẽ gửi vào trại trẻ mồi côi. Ở VN vấn đề này còn quá nhạy cảm mặc dù hằng ngày có biết bao nhiêu đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị những ông bà cha mẹ vô cảm để ngoài vỉa hè, nghĩa địa để mặc sự sống chết của đứa bé.![]()










Bookmarks