[Kênh14] - Sau sự thành công bất ngờ của Bảo Thy, dường như những ca khúc cover từ nhạc Ngoại đã trở thành “món ăn khoái khẩu” mà phần lớn ca sĩ Việt dùng để “chiêu đãi” các fans.
Từ sự thành công của Bảo Thy
Được biết đến thông qua các cuộc thi nhan sắc của hai game online đình đám một thời là “Thập đại mỹ nhân” (Võ Lâm Truyền Kỳ) và Miss Audition (Audition), Bảo Thy bỗng trở thành một hiện tượng trong làng nhạc Việt khi những bản cover nhạc ngoại của cô nàng như: “10 Minutes”, “Please tell me why”,… được giới trẻ Play liên tục, đứng trong top của nhiều trang web nghe nhạc online.
Bảo Thy
Từ sự thành công đầy bất ngờ có phần ăn may đó, Bảo Thy “đường đường chính chính” bước ra khỏi thế giới ảo, tấn công sân khấu chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ được giới trẻ yêu thích nhất. Tuy nhiên, nổi tiếng bao giờ cũng đi kèm với tai tiếng, hàng loạt scandal “dính” tới Bảo Thy lần lượt xuất hiện mà đình đám nhất chính là phản ứng gay gắt của những teens nghe nhạc ngoại. Một khán giả đã sáng tác hẳn ca khúc “Bảo Thy đừng đạo nhạc nữa” khi Bảo Thy liên tiếp xuất hiện với những ca khúc cover từ nhạc nước ngoài như: “Lãng quên” (Buttons – Pussycat Dolls), “Sorry” (Baba mama – Vương Dung),…
Không bàn đến chuyện những ca khúc này đã có mua tác quyền hay chưa, nhưng có một điều không thể phủ nhận là Bảo Thy rất có duyên với các ca khúc nhạc Ngoại, lời Việt khi hầu hết các hits đình đám của cô nàng từ trước đến nay rất ít có những sáng tác của nhạc sĩ trong nước. Và cũng vì cảm nhận được điều này mà Bảo Thy đã quyết định thực hiện hẳn một mini album gồm 4 ca khúc nhạc Ngoại mà thời gian gần đây rất được yêu thích như: “Ngày buồn nhất”, “Cảm giác”,… sẽ ra mắt trong tháng 04 này.
Đến hiện tượng cover nhạc Ngoại “bùng phát” mạnh mẽ
Sau sự kiện cover nhạc Ngoại và thắng lớn của Bảo Thy, không hẹn mà gặp, hàng loạt ca sĩ đã vắng bóng lâu năm và các gương mặt mới xuất hiện trong Vpop đều chọn con đường này để ghi dấu ấn với khán giả, mà chúng tớ xin “điểm” qua vài trường hợp nổi bật.
Giữa năm ngoái, thị trường xuất hiện một đôi song ca khá lạ là Đại Nhân - Hòa Mi. Điều lạ ở đây là giữa thị hiếu khán giả teens đang chuộng hình mẫu ca sĩ đẹp long lanh, giọng hát chỉ cần tàm tạm thì Đại Nhân, Hòa Mi lại gần như đi ngược lại tất cả - ngoại hình tạm ổn và có tiểu sử ca hát cùng nhau thuộc hàng “thâm niên”, kể từ cuộc thi hát Chú ve con.
Đại Nhân - Hòa Mi
Với những yếu tố đó, nhiều người tự hỏi nếu Đại Nhân - Hòa Mi không chọn cover ca khúc “Xe đạp” (Sakurairo Mau Koro – Mika Nakashima) cho lần đầu tiên ra mắt khán giả thì liệu có được chú ý hay không? Sau ca khúc này, Đại Nhân - Hòa Mi còn tiếp tục cover các ca khúc nhạc Nhật trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như: “Cánh đồng bồ công anh 1,2”, “Tiết học cuối cùng”,… rồi mới dần chuyển sang thể hiện các ca khúc do chính Đại Nhân sáng tác.
Cũng một trường hợp tương tự là anh chàng người mẫu teen chuyển sang ca hát vào cuối năm ngoái – Phước Thịnh. Được khán giả trẻ Sài thành biết đến với vai trò một người mẫu khá đắt show quảng cáo, đây được xem là một lợi thế khá lớn của Phước Thịnh so với nhiều nam ca sĩ xuất hiện cùng thời trên thị trường.
Phước Thịnh
Có lẽ do đã định hướng dòng nhạc sẽ theo đuổi từ đầu là những ca khúc ballad với giai điệu buồn và mang tính tự sự - đúng chuẩn với những bản ballad rất “chất” của Kpop nên ngay lần đầu tiên giới thiệu giọng hát của mình, Phước Thịnh đã chọn thể hiện một ca khúc nhạc Hàn, lời Việt mang tên “Giấc mơ”. Sau lần ra mắt tạo được kha khá ấn tượng, Phước Thịnh tiếp tục “thừa thắng xông lên”, cover “Find” của SS501 sang tiếng Việt thành ca khúc “Chỉ còn là kỉ niệm”, và mới nhất là “Because I’m Stupid” – một những track “hot” nhất trong bộ phim “Boys Over Flowers” cũng của SS501.
Đó là những gương mặt mới, cũng có không ít những ca sĩ đã có tên tuổi, sau một thời gian im lặng cũng chọn hướng đi này để tạo sự mới mẻ, gây chú ý trong lần tái xuất của mình. Ngoài là một trong những giọng hát có thực lực của đất Hà thành, Minh Quân còn được biết đến là ca sĩ rất có duyên với các ca khúc cover từ nhạc phim của Hàn Quốc mà có thể kể đến là “Trái tim mùa thu”, “Bản tình ca mùa đông”. Bẵng đi một thời gian khá dài để tập trung thực hiện album mới, khán giả trẻ gần như quên mất mình thì Minh Quân bất ngờ trở lại cũng bằng một ca khúc nhạc Ngoại, nhưng lần này lại “đụng độ” với Phước Thịnh khi cùng cover “Because I’m Stupid” của SS501.
![]()









Trả Lời Với Trích Dẫn


nghe mà chết cười



... cứ phải gọi là...
XÚc động vãi vì có mặt em Bảo Thy trong cái "nhúm" này, em ấy đã cover lại 1 bài của mấy anh w-inds. tớ đấy. Xúc động xúc động 


Bookmarks