Người Nhật Bản vốn trầm tính nhưng những người đàn ông nước này trong năm có một ngày có thể tới công viên Tokyo để “hét” lên những thông điệp gửi tới vợ mình.
Trong “Ngày nói yêu vợ” 30-1, hàng chục ông chồng tụ tập tại công viên Hibiya, trung tâm thành phố để bày tỏ tình cảm của mình. Với một số người thì nói “I love you” bằng tiếng Anh dễ dàng hơn nhiều, còn nói bằng tiếng Nhật khiến họ bối rối. Takeshi Azuma hét lên bên tai người vợ tên Ayako: “Hãy ở bên anh đến ngày cuối cùng trong đời. Cảm ơn em đã cưới anh”.
Anh Tadashi Amaha cho đây là cơ hội để bày tỏ tình yêu thương với người vợ và cậu con trai 6 tuổi: “Tôi không nói thế này lúc ở nhà, có nói thì vợ lại hỏi: Anh lẩn thẩn à?”. Ông Kiyotaka Yamana cũng đến với Ngày nói yêu vợ mặc dù cuộc hôn nhân đã tan vỡ bày tỏ: “Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy, quan hệ vợ chồng đôi khi có lúc khó khăn. Nhưng tại sao ta lại không thể hiện ra bên ngoài. Nó sẽ hâm nóng tình cảm hai người”.
Cho dù thông điệp là gì thì những phụ nữ bên cạnh người đàn ông của đời mình trong ngày hôm ấy cũng vô cùng hạnh phúc. Chị Ayako cho biết: “Điều này làm tôi rất xúc động bởi thông thường, không mấy khi tôi nghe đến lời “Anh yêu em”.
Theo ANTĐ








Bookmarks