Xuất hiện tại Tokyo Auto Salon, Suzuki Hayabusa Trike được mô tả với hàng tít: “điên khùng” và “chỉ có ở Nhật Bản”.

Chắc bạn đã từng thấy đâu đó những chiếc môtô tự thực hiện công đoạn tiếp thị bằng cách trưng biển Ferrari. Nhưng có lẽ sẽ khó tìm nổi chiếc nào như Suzuki Hayabusa Trike trên sàn triển lãm Tokyo Auto Salon 2009.


Được chế tạo bởi Trike Japan - một công ty chuyên thiết kế và sản xuất loại xe 3 bánh “chuyển thể” từ những chiếc môtô phổ biến nhất hiện có tại Nhật Bản, Suzuki Hayabusa Trike là phiên bản đặc biệt đóng mác Ferrari do công ty này “chế biến” dựa trên nền chiến mã Suzuki Hayabusa.

Bị “nhấn chìm” trong màu đỏ Rosso Corsa mặc định dành cho những chiếc xe đua Ý; trang trí bằng bộ cánh không lẫn vào đâu của Ferrari F1...sản phẩm 3 bánh được ví như đứa con bí mật giữa ông bố Ý đào hoa với bà mẹ Á Đông, nhưng lại mang một phong cách “nổi loạn”.


Theo không nhiều thông tin rò rỉ thì “ngựa lai đời F2” này vẫn giữ lượng lớn gen của chiếc môtô Hayabusa 1300cc. Chưa biết độ lợi hại thế nào, nhưng với đoạn clip mà Suzuki Hayabusa Trike diễn cùng các kiều nữ xứ mặt trời mọc trong trang phục “nghèo” được đưa lên YouTube đã đủ khiến không ít quý ông đỏ hai con mắt....








Theo Jalopnik