PHẦN I
ĐỨT THUN VÀ LĂN BẾP
-=-=-=-=-
Hồi 1 - Ăn sáng vào buổi trưa…
Lúc 9h15, Ste mới dậy, và hú hồn lăn qua nhà của anh Bí, chợt nhớ chưa mất địa chỉ, lại leo lên mạng hỏi +___+. Khi lên thì ngốn ra rằng có mỗi HB tới
. Sau khi lấy được địa chỉ là bay vèo vèo lên
. Cuối cùng thì cũng gần tới, tới mục kím hẻm hỏi nhà.
Chả hỉu cái nhà ổng như cái tên ổng, Bí mật dã man, hẻm nhỏ kẹp giữa 2 hẻm lớn
, để Ste nó chạy qua chạy lại 2 hẻm lớn.
Tới nơi, gọi cửa và… cảnh tượng hớp hồn Ste… Anh Bi mặc wần short đỏ chói, dép lào cũng đỏ chói
, ngưởng (thấy) mộ wá trời luôn :”>
Vào trong thì bà HB đang hành xử đống gạo, anh Bí típ tục chiên trứng ốp la & cá hộp. Và cũng gần 10h rồi…
Lúc này bạn Tan đã chạy hết cả con đường Lạc Long Quân, và đang quay đầu lại tìm nhà tập n lần. Thật lòng thì tui cũng ngường mộ sự can đảm của pà khi hỏi xe ôm wán cà phê <BEEP>. :”> Còn bạn Tin thì vừa được Lão Stone gọi đt báo thức. Vầy mà tối hôm trước to tiếng "9h là phải có mặt ở nhà anh Bí nha !!" iha há...
Ngồi Ste ăn được 6 miếng bánh sandwitch kẹp bò hộp, cá hộp + ốp la thì… Taiko tới, chậc, xúm đầu vào ăn tới tấp luôn :”> :hiding_something:Sau hi đã… xong thì… 3 gương mặt mèo cuối cùng đã tới. Lão Stone, pà Tan & pà Tin.
Không có ai mang đồ ăn j ngoài bịch Chả dò của pà Tan >”<. Rùi xong hội kéo vào trong bếp rửa chén .
Lúc Ste rửa chén Stone nó hú anh Bí mở Hikari để đúng tông rửa chén hahá !! Rùi những người còn lại thì bu vào cái lò bếp từ, cùng thảo luận cách xài ra sao:smoking: thì anh Bảo (chị Sen) uỳnh uỳnh chạy xuống chỉ dạy mấy đứa.

Bookmarks