Biết Acchan từ [Ashita no Watashi no Tsukurikata/ How to Become Myself (2007)], đóng chung với Narumi Riko nè (nghe nói JPN có dự định sub phim này). Cả hai diễn rất khá, ấn tượng với nhân vật của Acchan hơn, và từ đó phát hiện và mê luôn nhóm AKB48.
Sang [Densen Uta (2007)] hơi chán vì dù có một dàn diễn viên toàn AKB48 nhưng nhân vật của Acchan die ngay đầu phim, cái [Swan no Baka] rất ư là chán, nhân vật ít đất diễn nữa.
[Shiori to Shimiko no Kaiki Jikenbo] thì có dịp cười nghiên ngả với vai siêu ngố, nhìn Acchan trong phim này ngu không chịu được, nhát ko chịu được mà cứ bị cuốn vào mấy câu chuyện kinh dị ^_^! Đáng tiếc phải coi Sub trung!!!
[Taiyo to Umi no Kyoshitsu] dù vai phụ nhưng có nguyên một ep riêng, nhân vật Yuki quá dễ thương luôn, đang trông ngóng cái ep6 mòn mắt hic.
Đang kím cái [Nasu Shonenki] dù bít vai phụ vẫn phải xem.
Bookmarks