Vốn là phụ nữ nhưng đã chuyển đổi giới tính sang thành đàn ông và vừa sinh hạ nhóc đầu lòng được 4 tháng, nay anh chàng này lại có mang đứa con thứ hai
Vài năm trước, Thomas Beatie đã cắt bỏ bộ ngực quyến rũ của một cô gái để chuyển đổi giới tính thành đàn ông. Tên gọi lúc cha sinh mẹ đẻ của Thomas là Tracy Lagondino. Khi chuyển đổi giới tính, cô vẫn quyết định giữ lại buồng trứng vì Thomas - khi đó vẫn còn gọi là Tracy, biết rõ Nancy không thể sinh con, nhưng bản thân anh lại luôn khao khát một đứa con ruột.
Beatie và vợ là Nancy, đang sống tại bang Oregon, nước Mỹ, đã nổi tiếng toàn thế giới từ hồi đầu năm khi anh tuyên bố việc có mang trên tạp chí The Advocate dành riêng cho dân đồng tính.
Sau nhiều lần thử thụ tinh nhân tạo, tới tháng Sáu vừa rồi, Thomas Beatie đã trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới sinh hạ cô con gái Susan Juliette.
Nhà báo Barbara Walters vừa có một buổi phỏng vấn đặc biệt với gia đình Beatie và Nancy. Ngay sau đó, cô tiết lộ họ đang chờ đón đứa con thứ hai.
Barbara cho biết: 'Tôi hỏi anh ấy có định sử dụng hóc-môn kích thích sắc tố nam giới thêm một lần nữa không và anh ấy nói không. Bởi Thomas đang có bầu.'
Hãng truyền hình ABC cũng cho biết Beatie, 34 tuổi, đã nói với Walters rằng: 'Tôi cảm thấy rất tốt. Mọi chuyện đều ổn cả.
Trong cuộc phỏng vấn, Beatie cũng tiết lộ rằng hôm 29.6 vừa rồi, anh đã sinh con tự nhiên và chính vợ anh là người cắt dây rốn cho bé Susan.
Nancy, 46 tuổi, đã được kích thích để có sữa và cô nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Đây không phải là lần đầu tiên Nancy cho con bú. Nancy đã có hai cô con gái lớn trong cuộc hôn nhân đầu tiên.
Thomas Beatie chính thức trở thành đàn ông từ năm 2002 sau khi giải phẫu chuyển đổi giới tính và điều trị hóc-môn. Beatie khẳng định với Walters rằng gia đình anh sống bình thường như mọi gia đình khác: "Chúng tôi là phụ nữ sống với phụ nữ và một đứa trẻ."
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Beatie đã kể lại 40 tiếng lâm bồn của mình: “Đó là giây phút tôi không thể quên suốt cả cuộc đời còn lại, thật đẹp và vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ phải sinh mổ nhưng tôi biết tôi muốn sinh con một cách tự nhiên và tôi đã làm được”.
“Khi bé chào đời, người đỡ đẻ nói con bé có mái tóc màu sẫm giống tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bà ấy nhưng tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy con bé. Khi trông thấy nó, mắt tôi ngấn lệ. Con bé rất xinh và hoàn hảo ở mọi mặt. Tôi vô cùng hạnh phúc và không thể rời mắt khỏi con bé. Đến bây giờ tôi vẫn không làm được”.
Ngay sau khi Thomas sinh con, các hãng truyền thôngđã nô nức tranh nhau mời anh ký hợp đồng làm phim. Cuối cùng September Films, một chi nhánh của hãng DCD Media Plc có trụ sở tại London, đã đánh bại 4 công ty sản xuất khác để giành bản quyền làm phim về Beatie.
Khi còn là con gái











Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks