Cách xa khoảng nửa trái địa cầu từ Mỹ, dân chúng tại thành phố Obama ở Nhật Bản cũng chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ, và sửa soạn để ăn mừng sự đắc cử của ông Obama, việc mà họ tin tưởng sẽ xảy ra.
Vì sự tình cờ mang cùng tên với ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ, thành phố Obama đã trở thành cổ động viên cho ông ở ngoài lãnh thổ Mỹ. Hiện nay, cư dân tại thành phố này, nam cũng như nữ, đã chuẩn bị ăn mừng chiến thắng tưng bừng theo kiểu lễ hội Hawaii cho ứng cử viên được sinh ra tại Honolulu. Tuy không có ai ở thành phố này hợp lệ để tham gia đầu phiếu tại Mỹ, nhưng họ nhiệt tình còn hơn những người Mỹ đối với cuộc bầu cử tại đất nước của mình.
Cô Yuko Shirayama, một thành viên trong nhóm hula có tên là “Obama Girls” được thành lập để vận động cho ông Obama, nói họ đã nhảy múa cho ông Obama hơn 6 tháng qua, vì thế cô hy vọng ông sẽ chiến thắng.
Thành phố hiền lành và thưa thớt cư dân ở miền tây Nhật Bản đã được sự chú ý của quốc tế trong năm nay nhờ sự nổi tiếng của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ, đầu tiên là do cùng tên, và sau đó là do những ý tuởng và hành động của dân chúng trong thành phố này khi họ tổ chức những cuộc diễn hành Obama, và các cơ sở thương mại tại địa phương cũng đã sáng chế ra hàng chục món hàng có liên hệ đến ứng cử viên này, trong đó gồm có cả áo thun Obama và các loại bánh Obama.
Vào đầu năm nay nhòm vũ công hula Obama Girls cũng đã du hành đến Hawaii khi ông Obama đánh bại bà Hillary để giành chiếc vé đại diện cho đảng Dân Chủ.
Nếu ông Obama trở thành Tổng thống, thì thanh phố mang tên ông cũng hy vọng sẽ gửi nhóm vũ công này sang Mỹ để tham dự lễ nhậm chức của ông.
Theo Dân Trí









Bookmarks