Để không còn cảm thấy thừa thãi sau khi về hưu và không bị cho là vô dụng dưới mắt nhiều người, các ông hưu trí đã tự tạo ra một việc làm mới cho họ, đó là chăm sóc người cao tuổi hơn, đó cũng là việc làm đáp ứng mong muốn từ chính phủ Nhật Bản.



Ông Kohei Yoneyama (trái) và một đồng nghiệp sáng lập ra “Mạng lưới tình bằng hữu Nagareyama”.

3 năm trước, sau khi về hưu, ông Kohei Yoneyama và 5 đồng nghiệp “già” của ông đã đứng ra thành lập mạng lưới này giúp đỡ những người cao tuổi có tên gọi: “Mạng lưới tình bằng hữu Nagareyama” (Nagareyama Friendship Network).

Dịch vụ giúp đỡ người cao tuổi này không dựa dẫm vào thế hệ trẻ mà chỉ tuyển những ông già hưu trí. Dịch vụ này không những giúp chính phủ lo cho người cao tuổi mà còn tự giúp người hưu trí không còn cảm thấy quãng đời còn lại của họ dài lê thê mà là còn rất có ý nghĩa.

“Mạng lưới tình bằng hữu Nagareyama” bắt đầu hoạt động phi lợi nhuận cách nay 3 năm và nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng. Đầu tiên là 155 thành viên và hiện nay đã tăng lên 2.000, trong đó 1.200 người thực hiện công việc giúp chăm sóc người khác và hơn 800 người tham gia vào các hoạt động khác của tổ chức.

Khoảng 30% thành viên là đàn ông. Họ có thể giúp các công việc từ làm vườn và lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ vật nhỏ trong nhà. Trung bình, họ làm việc 4 giờ mỗi tuần với “tiền lương” khoảng 8 USD mỗi giờ (phần lớn nguồn tiền này là từ chính sách trợ cấp của chính phủ). Họ nhận được 6USD và trung tâm điều phối nhận 2 USD.

Số tiền tuy nhỏ nhưng lại là niềm vui của người về hưu. Các nguyên tắc cơ bản của Mạng lưới tình bằng hữu là “đúng giờ, ăn mặc nghiêm túc và trên tất cả là “không vì tiền”. Ông Kazuo Kamiya, người đã từng chăm sóc người cao tuổi sau khi về hưu và giờ nay đang đứng ở vị trí huấn luyện “những người tình nguyện mới”. Ông 76 tuổi và các “sinh viên” của ông hầu hết ở độ tuổi khoảng 60. Ông còn được mời giảng dạy tại các trường dạy nghề để giúp thay đổi cách nhìn của thanh niên Nhật Bản về người già.



Giúp đỡ người cao tuổi tại bệnh viện Nagareyama.

Năm 1963, chính phủ Nhật bắt đầu thống kê số lượng người cao tuổi và ngày đó tại đất nước này có 153 cụ thuộc nhóm 100 tuổi. Khoảng 20 năm sau, số lượng các cụ thuộc câu lạc bộ 100 tuổi đã lên tới con số hàng ngàn và 2 thập kỷ tiếp theo là lên tới hàng vạn trong khi dân số nước này chỉ là 128 triệu người. Tháng 3-2008, gần 22% dân số Nhật Bản trên 65 tuổi, và con số này có “nguy cơ” tăng gấp đôi vào năm 2050. Rõ ràng nước Nhật đang bị “lão hóa” cho dù là một quốc gia có nền kinh tế mạnh thứ hai trên thế giới. Chính quyền cũng lo ngại rằng công việc chăm sóc người cao niên ngày càng đè nặng lên xã hội.

Mariko Hattori, giáo sư trường đại học Rikkyo ở Tokyo cho rằng: Không thể kiếm đủ nguồn nhân lực để chăm sóc cho số lượng người già ngày càng tăng ở Nhật. Vì vậy, người lớn tuổi giúp người cao tuổi rất tốt vì tuổi của họ gần bằng nhau nên họ hiểu rõ người cao tuổi muốn gì.

Theo SGGP