Vào cuối tháng 8 vừa qua đã có khoảng 150 em học sinh lớp 8 ở trường THCS Hata tại thành phố Hata (tỉnh Nagano) đi thực tập công việc trong thực tế khoảng 5 ngày. Vào thời đại học sinh của người viết bài này thì số ngày được đi thực tế chỉ là 1,2 ngày nhưng gần đây, trong hoạt động mới có tên gọi là "Career - Start - Week" có vẻ số ngày mà được đi thực tập công việc đã tăng nhiều lên. Và để biết các em học sinh thể nghiệm công việc ra sao, tác giả đã đi thị sát.
Hoạt động "Career - Start - Week" được tiến hành từ năm 2008 tại các tỉnh, thành phố do sở văn hóa khoa học chỉ định. Tại tỉnh Nagano có khoảng 40 trường tại các thành phố Hata, Ueda, Iida, Chino đã được chỉ định. Trong năm 2008 bao gồm cả các trường chủ động thực hiện thì trong 139 trường trung học trên toàn tỉnh đã có 77 trường tiến hành thực tập trên 3 ngày và 22 trường tiến hành trên 5 ngày.
Trường Hata tuy là được chỉ định năm nay nhưng trường quyết định sẽ tự tiếp tục thực hiện từ năm sau. Hoạt động được tiến hành bằng cách các em học sinh trong năm ngày sẽ được phân vào các công trường, nhà máy trong thành phố, và sau đó sẽ cùng thực hành công việc dưới sự hướng dẫn của các nhân viên. Hiện tại có khoảng 66 nhà máy công trường trong toàn tỉnh.
Trong thời gian thực tập, các em học sinh sẽ đi thẳng từ nhà của mình đến nơi làm việc.
Chúng tôi đã đến thử một tiệm bánh kẹo nước ngoài nơi mà có 3 em nữ sinh đã đến thực tập. Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, các em đảm trách công việc cắt dán các hộp giấy, lau dọn tiếp khách. Em Taneyama Sayaka 13 tuổi cho biết "Làm nhiều hộp giấy, đứng mãi nên mỏi chân, bị dao cắt vào tay... nói chung công việc rất là mệt. Nhưng mà ở tiệm có nhiều người tốt nên cũng vui lắm". Giám đốc của tiệm ông Onoue Kouichi 31 tuổi cho biết "Nếu các em có thể cảm nhận được công việc dù chỉ một chút thì cũng tốt lắm rồi".
Kết thúc thời gian thực tập, các em học sinh đã viết những lá thư cảm ơn gửi đến các nơi mà mình làm việc. Một học sinh thực tập ở trong một xưởng gỗ đã nói như thế này "Được hòa nhập vào công việc thực tế, suy nghĩ của cậu cũng đã thay đổi theo". Trong những lá thư, các em cũng viết suy nghĩ của mình về cảm giác khi làm các công việc nặng nhọc, được tiếp xúc với các công nhân viên tốt bụng. Giảng viên Nakajawa tetsuya 36 tuổi phát biểu "Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động tham quan học tập. Mà qua hoạt động này các em đã được trải nghiệm những khó khăn vất vả của người lao động".
Anh Nakajawa cho biết thêm "Có những người chỉ nhìn thấy hoa hồng trên con đường lao động mà không tiếp xúc thực tế với nó, vì thế tôi hi vọng hoạt động này sẽ mở ra cái nhìn mới cho các em học sinh về con đường sẽ đi trong tương lai". Ngoài ra các em học sinh đã thực tập sẽ phát biểu cảm tưởng của mình với các thầy cô, các em học sinh lớp dưới trong khoảng cuối tháng 10 này.
http://www.chunichi.co.jp/article/na...102000024.html
Nhận xét: Hướng nghiệp cho các em từ lúc còn là học sinh trung học 12, 13 tuổi. Việc làm hay đấy chứ.:aaa:







Bookmarks