Hôm qua là một ngày chủ nhật đẹp trời với quần vợt Nhật Bản bởi ở bên kia bán cầu, Kei Nishikori đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 4 người Tây Ban Nha David Ferrer để trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên của kỷ nguyên Open lọt vào vòng 4 Mỹ mở rộng.
Đó là một kỳ tích thực sự, bởi Kei mới 18 tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp năm ngoái. Trong sự nghiệp của mình, anh mới đánh bại được duy nhất một tay vợt trong tốp 20 (James Blake tại chung kết giải Delray Beach). Sau khi bỏ lỡ 3 matchpoint, tay vợt đứng thứ 126 thế giới này đã giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 6-4, 3-6, 2-6, 7-5, khép lại 3 giờ 32 phút so tài căng thẳng.
“Tôi vẫn không thể tin được điều này. Tôi đã chơi thật tuyệt và anh ấy cũng thế, nhưng chiến thắng lớn nhất thuộc về tôi”, Kei Nishikori xúc động. Một năm trước đây, chính Ferrer là người từng loại Nadal để lọt vào bán kết Mỹ mở rộng 2007. Việc đánh bại một đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Ferrer rõ ràng là một kỳ tích đối với Kei. Anh đã trở thành người Nhật Bản đầu tiên lọt vào tới vòng 4 của Mỹ mở rộng. Hơn thế nữa, anh còn là tay vợt trẻ nhất trong vòng 10 năm qua lọt vào tới vòng đấu này sau Marat Safin hồi năm 1998.
Dĩ nhiên, Kei chưa muốn dừng ở đó. Mục tiêu của anh là cân bằng kỷ lục lọt vào tứ kết Grand Slam, giống như đàn anh Shuzo Matsuoka từng làm được ở tứ kết Wimbledon 1995. Để đạt được mục tiêu ấy, anh sẽ phải đánh bại Martin Del Potro ở vòng 4. Tài năng trẻ người Argentina là tay vợt thi đấu cực kỳ ấn tượng ở US Open Series với 2 chức vô địch. Tại vòng 3, anh đã hạ Gilles Simon (16) 6-4, 6-7 (4), 6-1, 3-6, 6-3.
Theo Vnexpress
Bookmarks