Tình trạng đi tàu bất hợp pháp bằng vé của trẻ em mặc dù người mua đã là người lớn, mới đây đã được chú ý tại các tuyến đường sắt JR. Vé của trẻ em khi bỏ vào cửa soát vé sẽ phát ra tiếng chuông và chớp đèn để thông báo cho nhân viên nhà ga biết, nhưng nếu trong lúc ga đông người thì thật khó mà đề phòng được. Tuy là các tuyến JR phía đông Nhật Bản đã có lời kêu gọi "Đi đến nơi bằng vé hợp pháp" nhưng xem ra cũng có giới hạn. Chính vì thế lực lượng cảnh sát an ninh đã tăng cường soát vé bằng cách lên tàu bất chợt.
Lấy ví dụ tại vùng ngoại ô Tokyo, ở tuyến đường sắt JR Oomiya (thành phố Saitama), những người đã thành niên dùng vé của trẻ em (từ lớp 1 - 6 tiểu học) đã lần lượt bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Trong những trường hợp đó thì những lý do như "Muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt" (18 tuổi, học sinh), "Không có việc làm, sinh hoạt phí cũng hết sạch" (45 tuổi, thất nghiệp), ngoài ra cục an ninh đường sắt tỉnh Saitama cũng cho biết thêm có lẽ cũng là do ảnh hưởng của sự thiếu hụt kinh tế.
Theo cục cảnh sát, từ năm 03 - 05 đã có 40 đến 80 vụ đi tàu lậu (không mua vé) bị phát hiện bởi cục an ninh đường sắt trên cả nước. Nhưng đến năm 06 đã tăng đột ngột lên 148 vụ. Năm ngoái cũng đã có 129 vụ. Tại ga lớn Oomiya ở thành phố Saitama, vào năm ngoái đã phát hiện được 179 vụ không trả tiền nhưng vẫn băng qua cửa soát vé. Trong năm 08 đến cuối tháng 5 ước tính đã tăng lên 190 vụ, việc người lớn mua vé trẻ em cũng đã dần bị chú ý.
Vé của trẻ em khi bỏ vào cửa soát vé sẽ phát ra tiếng chuông và chớp đèn để thông báo cho nhân viên nhà ga biết, nhưng nếu trong lúc ga đông người thì nhân viên nhà ga và cảnh sát khó mà phát hiện được. Cục cảnh sát tỉnh Saitama đã hợp tác với đường sắt JR, tăng cường kiểm tra trong kì nghỉ hè, là mùa mà lượng khách đi tàu tăng đột biến.
asahi.com(朝日新聞社):子ども切符 電車に乗る大人急増、警察が摘発強 へ - 社会
Mấy người này đi tàu còn mua vé trẻ em, chứ dân cao thủ VN dù đi từ Nagoya lên đến Tokyo cũng chẳng cần vé.Có mấy ông còn đá luôn cả Shinkansen mới sợ. Bái phục bái phục.
Mà dạo này quả là tăng cường an ninh thật rùi mấy bác. Hôm bữa em thấy nó kiểm tra vé của cả đoàn tàu tại tất cả các ga (Meitetsu - một tuyến đừong sắt vùng Aichi)






Có mấy ông còn đá luôn cả Shinkansen mới sợ. Bái phục bái phục.


Bookmarks