Định mệnh của Hiroko Ikeda đã đóng lại trước khi cô được sinh ra. Bị nhiễm phóng xạ từ lúc trong bụng mẹ sau thảm họa nguyên tử ở Nagasaki, cô đã sống một cuộc đời với chứng co giật hành hạ cho tận đến lúc lìa đời cách đây vài năm. Và hôm nay 9/08, người anh trai của cô, ông Teruo Deguchi 72 tuổi, trước 550 học sinh trung học thành phố Nagasaki, đã kể lại chuyện em gái mình.



Ông Teruo Deguchi trong buổi nói chuyện trước 550 học sinh trung học ở Nagasaki ngày 9/8.

"Cô ấy sinh ra với định mệnh đã an bài, nhưng vẫn sống với tất cả nghị lực của chính mình." Ông Deguchi xúc động nói.

Bản thân ông cũng là một hibakusha (người sống sót sau thảm họa nguyên tử), đã may mắn sống sót vào cái ngày 9/08/1945 cùng người mẹ đang bụng mang dạ chửa trong ngôi nhà của họ, cách vụ nổ 1.4km. Người em gái của ông may mắn sống sót và chào đời sau đó ít lâu, nhưng đến khi 5 tuổi, Ikeda đã bắt đầu có triệu chứng co giật.

Ông Deguchi bồi hồi nhớ lại "Cô ấy không thể tới trường trong suốt những năm còn nhỏ, chỉ vì chứng bệnh co giật đó, và vô vàn lần cô đau khổ tự hỏi tại sao mình lại mắc phải chứng bệnh quái ác ấy."

Năm 1968, y tế xác nhận cô bị nhiễm chất độc phóng xạ từ quá khứ, điều này đồng nghĩa, chứng bệnh tai ác sẽ theo Ikeda suốt đời.

Mặc cảm với thân phận, Ikeda đã chống chọi với căn bệnh một mình, và rồi cũng hạnh phúc khi lấy một người đàn ông khiếm thị năm 1981. Vào ngày vu quy của Ikeda, cha cô đột ngột trở bệnh và qua đời 2 tháng sau đó.

Không thể kiếm được một việc làm bình thường như bao người khác với đôi mắt mù lòa, chồng Ikeda trở thành người nghiện ngập và chết năm 2006 vì rượu.

Sau cái chết của chồng, Ikeda sống một mình với 1 con chó và 1 con mèo , đọc nhiều sách và thường xuyên hát ở những Hội karaoke.

Tháng 5 /2008 , người ta phát hiện thấy Ikeda chết trong nhà mình vì chứng xuất huyết não.

Ông Deguchi từ năm 1997, đã cùng người em gái Ikeda của mình đi nhiều nơi nói với tất cả những người có thể nói về những hậu quả do bom nguyên tử để lại.


Nguồn : 長崎原爆の日:宿命負い、ひたむき …胎内被爆者の死 - 毎日jp(毎日新聞)