Vào tối ngày 21 tháng 5, một bệnh viện tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản đã phải cấp cứu cho một thanh niên uống thuốc chuột tự tử. Nhưng trớ trêu thay, những thứ mà người thanh niên này “ẹ” ra đầy khí độc, khiến cho các bác sĩ cấp cứu và những người bệnh khác, tổng cộng 54 người trúng độc, trong đó 10 người phải cấp cứu khẩn cấp.
Theo thông tin chính xác thì vào khoảng 10 giờ 50 phút tối, bệnh viện Chữ thập đỏ tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản đã phải cấp cứu cho một thanh niên 24 tuổi uống thuốc chuột tự tử. Để cứu được mạng sống của chàng thanh niên này, các bác sĩ đã phải “kích” để cho anh ta nôn ra chất độc. Nhưng thật oái oăm, sau khi chàng thanh niên này nôn ra chất độc, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy khó thở, trong đó bao gồm mẹ và vợ anh ta, ba em nhỏ và một cụ già 72 tuổi mắc bệnh viêm phổi đang trong việc điều trị. Những người bị ngộ độc nặng ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu. Còn chàng thanh niên tự tử vì trúng độc quá nặng, không thể cứu vãn nên đã ra đi không lâu sau đó.
Phía bệnh viện cho biết, loại thuộc anh ta uống có liều lượng cực nặng, chuyên dùng để diệt chuột và diệt côn trùng. Cô gái đưa chàng thanh niên vào cấp cứu chỉ nói anh ta uống thuốc chuột chứ không nói rõ là loại nào, vì thế các bác sĩ cấp cứu đều không đeo khẩu trang phòng độc. Theo các số liệu thống kê thì lúc bấy giờ trong viện có hơn 30 bác sĩ và 20 người là người nhà bệnh nhân.
Sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ đã nhanh chóng “giải quyết” đống nôn độc hại, mở cửa sổ cho thông thoáng khí. Toàn bộ quá trình khử độc kéo dài hơn 2 tiến mới kết thúc, bệnh viện đóng cửa, tạm thời không tiếp bệnh nhân mãi cho tới chiều ngày hôm sau.










Bookmarks