Đoạn này được trích ra từ một bài báo của tạp chí Thế giới điện ảnh. Thử hỏi, một người viết báo (được tiếp cận nhiều nguồn thông tin) còn nghĩ như vậy thì thử hỏi một thường dân còn nghĩ thế nào.
Phim thần tượng Nhật Bản - Tinh tế, khai thác nhân tính con người
Đối với những khán giả trung thành của phim truyền hình, phim Nhật Bản có một vị trí vững vàng trong lòng họ, tuy rằng hiện nay khí thế của phim Nhật không còn phồn thịnh và nổi tiếng như vào thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng nó vẫn có những đặc điểm riêng, giúp duy trì tình cảm nhất định với khán giả.
Nói đến sự thụt lùi của phim Nhật Bản, chủ yếu là do cốt truyện không còn lôi cuốn như trước, dẫn đến tỷ suất cũng thấp dần, điều này là do các nhà làm phim có vẻ lười biếng, không tích cực theo đuổi những xu hướng mới, có thể nói, sự đơn điệu của phim Nhật ngày nay đã che lắp đi ấn tượng sâu sắc của một thời.
Vì thế, cho dù hai bộ phim Lặng lẽ yêu em và Hoa dạng nam nhi (ợ, là phim nào thế ???) đều rất ăn khách, nhưng chỉ dừng lại ở thể loại phim thần tượng giải trí, không có thông điệp ý nghĩa nào gửi đến người xem.
Dẫu thế, ưu điểm của phim truyền hình Nhật Bản vẫn là lời thoại hay, tinh tế, đào sâu vào khai thác nhân tính con người... những điểm này cũng tạo sức hấp dẫn riêng. Ngoài các bộ phim tầm tầm bậc trung, thì những phim Nhật Bản xuất sắc mang đến cho người xem cảm giác không thể thay thế, độc nhất vô nhị.
Bất kể là phim Ma lạp giáo viên, Cực đạo tiên sư, Cô dâu và cha hay Công tử bần hàn --> không biết luôn !... đều có một điểm chung: ẩn bên trong cái hài là sự biểu đạt tình cảm phong phú.
Chi tiết:
http://www.thegioidienanh.vn/index.p...493&Itemid=120
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/195157/















Bookmarks