>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - nửa thế kỷ thăng trầm

  1. #1
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - nửa thế kỷ thăng trầm

    Ngày 16-11-2002 là một ngày thật đặc biệt và có ý nghĩa đối với cô gái da đen 19 tuổi, Agbani Darego, và đối với cả lịch sử 51 năm của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi này, một cô gái da đen đạt được danh hiệu Hoa hậu Thế giới. Vòng chung kết của cuộc thi đã diễn ra thật náo nhiệt, nhưng ít ai biết được rằng cuộc thi hấp dẫn này lại có một lịch sử đầy sóng gió và không ít những bất ngờ.

    Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đầu tiên được tổ chức năm 1951 nhưng lúc đó cuộc thi này chỉ là một hoạt động kỷ niệm Lễ hội của nước Anh. Chính báo chí Anh chứ không phải ai khác đã tôn vinh cuộc thi mang tên chính thức "Hội thi áo tắm hai mảnh" (Festival Bikini Contest) này là Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World).

    Sự đổ xô của giới báo chí vào sự kiện này đã thu hút số lượng khán giá trên toàn cầu đông hơn cả những sự kiện quốc tế khác như World Cup hay Thế vận hội (Olympic Games). Ngày nay, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới hàng năm thu hút tới 2,5 triệu người theo dõi.

    Eric Morley - vốn là chủ một sòng bạc lớn và là người sáng lập ra Cuộc thi Hoa hậu Thế giới ban đầu chỉ định tổ chức cuộc thi này một lần duy nhất. Tuy nhiên, sau đó, khi mà Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ra đời ngay năm sau đó như là một đối thủ cạnh tranh, Eric Morley quyết định tổ chức cuộc thi của mình hàng năm. Đối với Eric Morley và vợ của ông, Julia, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã trở thành sự nghiệp và đam mê của cả cuộc đời.

    Thập kỷ 50

    Trục trặc đã chờ đợi sẵn các thí sinh khi Cuộc thi Hoa hậu Thế giới bước vào năm tuổi thứ hai. Các nước coi trọng những quan niệm Thiên chúa giáo truyền thống như Ireland và Tây Ban Nha đe doạ không cho thí sinh của mình dự thi nếu các thí sinh phải trình diễn trong bộ áo tắm hai mảnh (bikini). Rắc rối nhanh chóng được giải quyết: bộ áo tắm bikini được loại ra khỏi cuộc thi. Và thế là Hoa hậu Thuỵ Điển Kiki Haakanson, Hoa hậu Thế giới đầu tiên và cũng là cuối cùng đǎng quang trong bộ áo tắm hai mảnh ấy.

    Cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1953 tiếp tục rơi vào một cuộc tranh cãi mới. Lần này không phải là rắc rối với bộ đồ tắm mà là vì giọng nói chua như dấm của Hoa hậu Aicập Marina Papaelia. Marina tỏ ra hết sức phẫn nộ khi biết rằng chỉ vì nó mà vương miện Hoa hậu Thế giới đã tuột khỏi tay cô. Khi các giám khảo tuyên bố trao vương miện Hoa hậu Thế giới cho Hoa hậu Pháp Denise Perrier, Marina nổi giận thực sự và hét ầm ĩ trên sân khấu. Nhưng không phải cho tới lúc đó, Marina mới gặp phải rắc rối. Trong buổi tiệc trưa trước đó, với sự chứng kiến của giới báo chí, Marina đến dự tiệc trong một chiếc áo khoác ngắn và hở hang trong khi 14 thí sinh khác xuất hiện trong những bộ quần áo kín đáo. Và khi cô đứng lên để rời khỏi bàn tiệc, chiếc áo ... tuột khỏi vai cô trong sự đổ dồn của những ống kính phóng viên.

    Cho đến cuối thập kỷ 50, trang phục của những thí sinh vẫn còn khiến người ta phải sửng sốt. Năm 1959, Hoa hậu Mỹ Loretta Powell đến thăm Hạ viện Anh trong với chiếc áo sơ mi có viền gấp và chiếc quần bó. Nhưng thật chẳng may, cô gặp phải rắc rối khi cảnh sát buộc cô phải giao nộp hai khẩu súng giả đem theo người. Trong một toà nhà của Chính phủ Anh, không một bản phô tô nào, chứ chưa nói tới súng đạn, được phép mang theo trong người.

    Thập kỷ 60

    Thập kỷ 60 được khởi đầu với vương miện Hoa hậu Thế giới thuộc về Hoa hậu Argentina Gladys Cappagali. Nhưng con đường đi tới vinh quang của cô cũng không phải không có rủi ro. Số là cô có uống một, hai ly rượu mạnh trước khi đi ngủ và vì vậy bị đe doạ sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nhưng, để cho giám khảo thấy rằng quyền lực của phụ nữ vẫn còn mạnh mẽ vào những năm 60, cô lập luận rằng trong thể lệ của cuộc thi không có quy định nào nói rằng một thí sinh có thể bị loại khỏi cuộc thi nếu uống rượu vào ban đêm. Lời đe doạ bị rút lại và Gladys Cappagali đã giành chiến thắng.

    Sức mạnh của nữ giới đúng là vẫn còn mạnh mẽ nhưng không ít thiếu nữ đã sử dụng nó vì lợi ích riêng của mình và những lời lẽ cay độc vẫn không ngừng được tuôn ra. Năm 1961, Hoa hậu Argentina Susana Pardal cho rằng Hoa hậu Đan Mạch Inge Jorgensen không phải là ... nữ. Inge giễu cợt: "Cô ta nghĩ tôi là ai cơ chứ ? Là một người đàn ông chắc ?".

    Cũng trong thập kỷ 60, một thí sinh khác gặp phải rắc rối về luật pháp. Năm 1964, Hoa hậu Nam Phi Vedra Karastas bị bắt giữ khi từ cuộc thi trở về nước. Thật không may, cô nàng Vedra đáng thương đã không chịu ra hầu toà vì bị phạt do đỗ xe không đúng luật. Nhưng đó không phải lỗi của cô vì vào thời điểm đó cô đang có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Luân Đôn thì làm sao có thể ra hầu toà ở Nam Phi được.

    Đến giữa những năm 60, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới phải đối mặt với một vụ bê bối chưa từng có khi người ta phát hiện ra những bức ảnh chụp khoả thân của hai người từng đǎng quang Hoa hậu Thế giới, đó là Hoa hậu Anh Lesley Langley - Hoa hậu Thế giới năm 1965 và Hoa hậu Thuỵ Điển Eva Von Ruber-Stairer - Hoa hậu Thế giới năm 1969. Cả hai đều tỏ ra bối rối sau khi những bức ảnh được tìm thấy nhưng rất may không bị tước vương miện vì cả hai đều chụp ảnh khoả thân trước khi trở thành Hoa hậu Thế giới.

    Thập kỷ 70

    Trong những nǎm 70, phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển. Phong trào này đặt ra quyết tâm chấm dứt những cuộc thi sắc đẹp vì họ cho rằng người ta tổ chức những cuộc thi như vậy chỉ nhằm mục đích kiếm tiền nhờ vào sắc đẹp của phụ nữ.

    Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đầu tiên trong thập kỷ 70 do Bob Hope dẫn chương trình đã bị những người biểu tình phản đối hò hét, ném cả bom khói và bột mỳ lên sân khấu. Bob Hope lắc đầu nhận xét: "Bất cứ ai cố gắng phá hoại một sự kiện tuyệt vời như thế này hẳn phải là những kẻ cuồng tín".

    Cuộc thi đầu tiên trong thập kỷ 70 kết thúc với danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về hai thiếu nữ da đen - Hoa hậu Grenda Jennifer Hosten và Hoa hậu Nam Phi Pearl Jansen. Đây là điều chưa từng xảy ra trong một cuộc thi sắc đẹp quan trọng ở tầm cỡ quốc tế. Điều này cũng lặp lại 23 năm sau, năm 1993. (Vào năm đó, khi mà chủ nghĩa A-pác-thai chưa bị xoá bỏ, Nam Phi có 2 hoa hậu: 1 da đen và 1 da trắng).

    Mặc dù bị phong trào phụ nữ phản đối, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới vẫn lôi cuốn khán giả truyền hình trong suốt những năm 60, 70. Năm 1970, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới là chương trình được xem nhiều nhất ở Anh trong suốt cả năm.

    Nhưng mặc cho sự nổi tiếng đó, năm 1973 là một năm đầy khó khǎn khi Hoa hậu Mỹ Marjorie Wallace đǎng quang trong Cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Nhưng Marjorie Wallace đã bị tước vương miện chỉ 4 tháng sau đó vì đã cư xử không xứng đáng với tư cách Hoa hậu Thế giới.

    Marjorie Wallace bắt đầu gặp phải bê bối sau khi tố cáo một ngôi sao bóng đá Anh ăn cắp chiếc áo khoác bằng lông cùng nhiều đồ quý trong phòng của cô. Cô cũng bị chỉ trích vì đã ôm hôn và âu yếm ca sĩ Tom Jones ngay trên truyền hình. Hoa hậu Jamaica Patsy Yuen vì vậy được xem là Hoa hậu Thế giới không chính thức trong suốt thời gian còn lại của năm. Nhưng Marjorie Wallace vẫn được chính thức xem là Hoa hậu Thế giới năm 1973.

    Năm tiếp theo cũng không mấy sáng sủa: Hoa hậu Thế giới từ chối vương miện của mình chỉ sau 4 ngày đǎng quang. Hoa hậu Anh Helen Morgan đã từ chối danh hiệu của mình vì liên quan tới một vụ ly dị của một vũ công trong hộp đêm và tiếp theo là sự xì xào của dư luận sau khi biết rằng cô là mẹ của một cậu con trai ngoài giá thú 18 tháng tuổi.

    Với sự việc này, Á hậu 1 - Hoa hậu Nam Phi Anneline Kriel chính thức trở thành Hoa hậu Thế giới năm 1974.

    Năm 1975, nǎm kỷ niệm Cuộc thi Hoa hậu Thế giới tròn 25 tuổi, đã trôi qua êm ả sau hai năm đầy sóng gió. Hoa hậu Puerto Rico Wilnelia Merced giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới mà không gặp phải một rắc rối nào. Nhưng mọi việc có thể đã khác đi nếu một trong những đối thủ của cô thắng cuộc. Chỉ một ngày sau cuộc thi, Hoa hậu Đức Marina Langner - thí sinh trước đó được nhiều người hi vọng sẽ đǎng quang - xuất hiện bán khoả thân trên Tạp chí The Sun - một tờ tạp chí lá cải của Anh.

    Thập kỷ 80

    Nǎm 1980, những thay đổi lớn trong quá trình chấm thi đã được áp dụng. Lần đầu tiên, các thí sinh được chấm cả điểm về tính cách và sự thông minh chứ không phải chỉ hình thức bên ngoài. Ngoài ra, các chỉ số đo cơ bản không còn mang tính quyết định cuối cùng. Những thay đổi này được đưa ra sau khi Cuộc thi Hoa hậu Thế giới bị chỉ trích trong suốt thập kỷ 70 rằng nó như "một cái chợ bán gia súc".

    Hoa hậu đầu tiên của thập kỷ 80 là Hoa hậu Đức Gabriella Brum. Cô gái 18 tuổi này đã được dư luận ủng hộ rộng rãi. Nhưng đời tư phức tạp của cô đã không cho phép cô giữ vững vương miện của mình. Gabriella Brum từ chối nhận vương miện sau 17 giờ đồng hồ đǎng quang. Lúc đó, Gabriella Brum sống tại Los Angeles, Mỹ, với nhà sản xuất và quay phim 52 tuổi Benno Bellenbaum. Trước khi cô từ chối vương miện, Bellenbaum nói với phóng viên rằng Gabriella đã gọi điện cho ông trong nước mắt và nói với ông rằng cô phải ở lại Luân Đôn hết năm đó với vai trò của một Hoa hậu Thế giới. Vì không muốn rời xa người yêu của mình nên cô đã quyết định từ bỏ danh hiệu cao quý này. Á hậu 1 Guam Kimberley Santos chỉ còn biết sung sướng mà đón nhận danh hiệu này. Cô nói cô vẫn cảm thấy tự hào mặc dù danh hiệu này đạt được cách ngẫu nhiên.

    Nǎm 1986, diễn viên của Hollywood Halle Berry trở nên nổi tiếng khi tham gia Cuộc thi Hoa hậu Thế giới với tư cách Hoa hậu Mỹ. Cô làm mọi người phải kinh ngạc khi mặc một bộ bikini điểm những ngôi sao và vòng hạt cườm trong phần thi trang phục dân tộc. Cô giải thích là cô muốn "thu hút sự chú ý" của người xem ngay từ đầu. Nhưng bộ bikinia "nhà nghèo" cũng không giúp cô giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới bởi nó được trao cho Hoa hậu Trinidad và Tobago Giselle Laronda.

    Thập kỷ 90

    Trong những năm 90, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lại một lần nữa dính líu vào sân khấu chính trị. Năm 1993, Công tố viên cao cấp nhất của Libăng công bố dự định xét xử Hoa hậu Libăng Ghada Turk vì tội "hợp tác với kẻ thù". Sự việc diễn ra sau khi báo chí đǎng những bức ảnh chụp cô đứng vai kề vai tươi cười với Hoa hậu Israel Tamara Porat. Quá sửng sốt, Ghada giải thích rằng cô không hề biết rằng cô đang đứng cạnh một kẻ thù về chính trị khi chụp ảnh.

    Ba năm sau, khi cuộc thi được tổ chức ở thành phố Bangalore của Ấn Độ. Các nhóm nữ du kích đã đe doạ sẽ ngăn chặn cuộc thi này vì cho rằng nó phô trương phụ nữ như những vật kích thích tình dục. Khi cuộc thi sắp diễn ra, các trường học của thành phố bị đóng cửa vì lo ngại bạo lực. Thành phố Bangalore trở nên chật chội khi 20.000 cảnh sát được điều động tới để giữ trật tự. An ninh đặc biệt được thắt chặt tại sân vận động Chinnaswamy với 20 nghìn chỗ ngồi - nơi diễn ra cuộc thi chung kết. Khoảng 2000 cảnh sát với bình cứu hoả sẵn sàng để đối phó với những người biểu tình đe doạ tự thiêu.

    Mặc dù vậy, cuộc thi năm 1996 được xem là một thành công lớn. Irene Skliva trở thành Hoa hậu Hy Lạp đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

    Cho tới năm 1999, khi cuộc thi được tổ chức ở Luân Đôn với sự theo dõi của 2,5 triệu khán giả truyền hình trên toàn thế giới chứng kiến sự đǎng quang của Hoa hậu Ấn Độ Yukta Mookhey, Eric Morley - người sáng lập của cuộc thi này mới thốt lên được rằng: "Ai dám từng nghĩ cuộc thi có thể đi qua được nửa thế kỷ như vậy không ?"

    Vâng, dường như bất kỳ thời điểm lịch sử nào, các cuộc thi bình chọn người đẹp nói chung và cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng luôn thu hút được số đông khán giả ở mọi lứa tuổi và với đủ mọi tầng lớp xã hội. Có lẽ vì cuộc thi không chỉ tôn vinh được vẻ đẹp về hình dáng mà cả vẻ đẹp về tinh thần của người phụ nữ. Nhìn lại lịch sử cuộc thi, chúng ta lại như được ôn lại sự thay đổi trong tư duy của con người nói chung và tư duy về cái đẹp nói riêng. Và cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay cũng đánh dấu một bước ngoặt của lịch sử cuộc thi với việc lần đầu tiên một cô gái da đen, Hoa hậu Nigeria, Agbani Darego, đǎng quang.




    danangpt.vnn.vn
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  2. #2
    Shogun
    Taichi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 15
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,972
    Thanks
    6
    Thanked 128 Times in 52 Posts
    Nghe đâu năm sau Miss World sẽ tổ chức ở VN, có vẻ đc đấy
    Chữ ký của Taichi

  3. #3
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts
    chậc, cái đó thì ko chắc, chứ vụ HHHV tổ chức ở Nha Trang, VN thì chắc rồi ^^

    đọc cái này đi:link
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  4. #4
    Daimyo
    sweetpumpkin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 14381
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 910
    Thanks
    46
    Thanked 60 Times in 41 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Taichi View Post
    Nghe đâu năm sau Miss World sẽ tổ chức ở VN, có vẻ đc đấy
    VN có chỗ nào đủ hoành tráng ??
    Chữ ký của sweetpumpkin

    ayudynasty

  5. #5
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Nghe nói Miss World 2010 sẽ tổ chức ở VN đấy, có tin chính thức òi thì phải ^^
    Chữ ký của tinnygy

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •