"Mặc áo cũng như đánh vật", Komomo, một geisha trẻ tuổi ở cố đô Kyoto của Nhật Bản nói. Cô khoác trên mình ba tấm kimono lộng lẫy và tinh tế, nhưng vẫn gợi cảm với khoảng da trắng bóc lộ sau gáy.
Komomo trên phố, chờ taxi đưa cô đi làm. Ảnh: Reuters.
Mặc kimono, với nhiều người, đúng là một cuộc vật lộn.
Cô geisha 23 tuổi Komomo có chưa đầy 30 phút để rời một cuộc biểu diễn nhạc truyền thống, đi về nhà và lại tới một cuộc tiệc tùng khác, nơi công việc chính của cô diễn ra trong cả buổi tối và đêm. Về đến nhà, cô chỉ còn 10 phút để thay áo xống.
Komomo đứng trên một chiếc chiếu tatami, mặc chiếc kimono lớp trong cùng màu đỏ và trắng. Bộ tóc giả và đồ trang điểm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn gương. Người mặc áo cho cô - một thanh niên tóc vuốt kiểu con nhím tên là Kichi - mang ra một chiếc kimono màu hồng điểm những bông hoa anh đào đang nở.
Mắt chăm chú nhìn vào tấm gương khổ lớn trong khi chiếc kimono được tay Kichi quấn quanh người cô, Komomo - cao chừng 1m50 - đưa những dải dây lụa mảnh cho Kichi, cô cũng tự buộc vài dải quanh eo mình.
Một cô gái hiện đại trong trang phục kimono truyền thống. Ảnh minh họa của Corbis.
"Được chưa", Kichi hỏi. Cô gật.
Kichi xốc lại hai bên vai của chiếc kimono để trông nó thật ngay ngắn, rồi kéo trễ cổ áo xuống để lộ một khoảng da gáy của Komomo - chỗ này được cho là rất gợi cảm theo cách nghĩ truyền thống của người Nhật. Thêm một cái khăn màu đỏ đậm, rồi lại thêm một cái gối buộc vào người Komomo.
Cô gái tiếp tục mặc chiếc kimono nữa, lớp áo ngoài cùng. Chiếc này màu kem pha xanh nhạt. Kichi khéo léo phất một chiếc obi màu xanh nước biển và quấn quanh eo của Komomo, sau đó gấp nó lại thành một cái nút thắt dẹt ở phía sau lưng cô. Các phụ nữ Nhật thường thấy mặc obi chật thì khó chịu, nhưng Komomo tỏ ra thoải mái và duyên dáng với nó.
Cả quy trình mặc ba chiếc kimono, bảy dây buộc và hai chiếc khăn, chỉ diễn ra trong vòng năm phút. Một bộ kimono truyền thống nặng khoảng 6-7 kg.
"Cảm ơn nhé", Komomo nói với Kichi bằng thứ tiếng lóng của Kyoto, rồi lướt nhẹ như mây trên vỉa hè lát đá, ra chỗ chiếc taxi đang chờ để chở cô đến buổi tiệc. Cô sẽ ở đó cho đến tận nửa đêm.
Mai Trang (theo Reuters)
VnE
Bookmarks