Giới mộ điệu xứ sở mặt Trời mọc vẫn chưa hết sốc sau tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của Tsuboi. Trung vệ 29 tuổi này được xem là một trong những cầu thủ thành công nhất của ĐT Nhật Bản trên đấu trường quốc tế.

Suốt 2 năm 2006 và 2007, Tsuboi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng ngự ở cả ĐTQG lẫn CLB Urawa Reds. Đã có thời điểm, giới chuyên môn và những nhà tuyển trạch đều thống nhất ghi tên Tsuboi ở một vị trí gần như bất khả xâm phạm trong đội hình.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định bất ngờ của Tsuboi là việc anh bị HLV Takeshi Okada gạch tên khỏi danh sách chuẩn bị cho Cúp Đông Á (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 - 24/2 tới tại Trùng Khánh, Trung Quốc). Trước đó, ở trận vòng loại World Cup 2010 với ĐT Thái Lan ngày 6/2 vừa rồi, Tsuboi cũng không được tham dự. Tổng hợp cả hai sự kiện trên thực sự là cú sốc với Tsuboi. Từ một cầu thủ trụ cột, có tiếng nói nhất định trong đội bóng, trung vệ này bị bỏ rơi không thương tiếc. Theo một vài nguồn tin, điều khiến Tsuboi bị tổn thương là BHL mới của ĐT Nhật Bản đã không có bất cứ lời giải thích nào thỏa đáng về quyết định gạch tên anh.

“Tôi đang bị stress vì không có cơ hội khoác áo ĐTQG. Điều này khiến khao khát cống hiến của tôi bị chặn lại. Quyết định này nằm ngoài mong muốn, nhưng có thể, vì nó mà sự nghiệp của tôi ở Urawa Reds sẽ ổn định hơn”. Tsuboi nói.


Keisuke Tsuboi trong màu áo ĐT Nhật Bản

Khởi nghiệp cầu thủ ở trường Trung học Yokkaichi, nhưng Tsuboi chỉ được biết đến khi tiến đến cổng trường Đại học Fukuoka. Tại đó, khả năng chơi bóng của anh được các chuyên gia săn lùng Urawa Reds phát hiện. Một bản hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp được CLB có biệt danh Kim cương đỏ nhanh chóng soạn thảo. Kèm theo chữ ký của Tsuboi là hàng chục ưu đãi mà bất cứ cầu thủ nào dù khó tính cũng bị chinh phục. Đáp lại thịnh tình của Urawa Reds, Tsuboi đã quyết định ở lại CLB này đến khi nào họ không cần anh nữa.

Tính từ năm 2002 đến trước tháng 2/2008, Tsuboi đã thi đấu cho Urawa Reds gần 200 trận tại J.League. Với tuổi 29, Tsuboi đang ở độ chín của sự nghiệp. Quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của Tsuboi có thể khiến giới mộ điệu và cá nhân anh tiếc nuối, nhưng với riêng HLV Holger Osieck của Urawa Reds, đó lại là tin mừng. Từ nay, nhà cầm quân người Đức không còn phải lo mất quân mỗi lần ĐT Nhật Bản triệu tập đội hình. Với ông, Tsuboi không chỉ là trung vệ khó thay thế, mà cầu thủ này còn được nhắm đến như một phương án dự phòng cho chiếc băng thủ quân của Yamada (6-Urawa Reds, hậu vệ phải) đang đeo trên tay.

Vài nét về Keisuke Tsuboi


Sinh ngày: 16/9/1979

Cao 1m84; Nặng 76kg

Vị trí: Trung vệ

CLB: Đại học Fukuoka (1998-2002), Urawa Reds (từ 2002-…)

ĐTQG: 40 lần

Tham dự: World Cup 2006, Asian Cup 2007, Cúp LĐCCL 2003, 2005

Thành tích: VĐ AFC Champions League Champions 2007, VĐ J.League 2003, 2006, VĐ Cúp Hoàng đế: 2005, 2006, VĐ Siêu Cúp Nhật Bản 2006.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất J.League và Cúp QG Nhật 2002. Lọt vào đội hình tiêu biểu J.League 2003.

Bảo Thắng
baobongda