Lập topic này vì nghe đi nghe lại track này hoài ko chán.
Rất nhiều suy nghĩ, chẳng hạn như Po mường tượng ra khi làm live thì ss sẽ xuất hiện và biểu diễn thế nào. Po tưởng tượng ra ss xuất hiện với 1 bộ kimono trắng, đánh mặt giống hệt 1 con doll [trắng bệch, mắt to & đen (cái này thì cực hợp với Ayu), bước từng bước như 1 con doll từ dưới chỗ khán giả ngồi lên sân khấu cho fan 1 fen ngừng thở chơi >.< Rồi đến đoạn cuối, lúc này Po cảm giác như có một chút mùa xuân trong cái bản nhạc rùng rợn này, khi đó, đèn rọi thành 1 đường sáng vào ngay chỗ Ayu dừng, rồi Ayu nhìn về phía nguồn sáng, bắt đầu bản Marionette.
Hay hok, tại ở không nhìu hay nghĩ lung tung. Mốt làm một thread dzìa Moments![]()






Trả Lời Với Trích Dẫn

taka thì bó chân, k nghĩ được tới thế đâu
sao lại lôi Ku~chan vào đây cha


Bookmarks