Sau khi cựu thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản Takemasa Moriya cùng vợ Sachiko Moriya bị bắt để điều tra về tội tham nhũng trong quan hệ làm ăn với các công ty cung cấp thiết bị quân sự cho quân đội Nhật, báo chí Tokyo đã phanh phui nhiều thói hư tật xấu của bà Sachiko.
Việc nhận hối lộ hàng triệu yen của ông Moriya từ các công ty ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nhật đều do phu nhân Sachiko chỉ đạo. Qua điều tra sơ bộ, trong 5 năm qua, họ đã 12 lần được mời đi nghỉ hè chơi golf ở khắp Nhật Bản với tổng mức chi phí 4 triệu yen (580 triệu VNĐ), không kể các loại quà biếu sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới. Chủ chi là Motonobu Miyazaki, cựu giám đốc công ty kinh doanh thiết bị quân sự Yamada, đã bị bắt.
Theo báo chí Nhật, bà Sachiko, 56 tuổi, không chỉ chơi golf giỏi hơn chồng mà là “một phu nhân có lòng tham không đáy”. Không chỉ thả sức hưởng lạc trong các chuyến nghỉ hè với chồng, bà còn thường xuyên bắt thương gia Miyazaki thết đãi những bữa ăn nhậu đắt tiền tại các nhà hàng sang trọng Trung Quốc, Pháp, Ý tại Tokyo và mua sắm cho bà những hàng thời trang sành điệu trong những chuyến đi công tác ở nước ngoài.
Công tố Nhật quyết định khởi tố bà Sachiko về tội ỷ thế chồng là thứ trưởng, nhận hối lộ trong nhiều năm để giúp các công ty làm ăn với Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Có thông tin cho biết trong một bữa tiệc do thương gia Miyazaki khoản đãi, bà đã mạnh miệng nói: “Nếu ông cử tôi làm giám đốc công ty của ông, ông sẽ ký được bất cứ hợp đồng nào muốn có với Bộ Quốc phòng của ông xã nhà tôi”. Để trả ơn, một công ty con của Công ty Yamada của ông Miyazaki đã gửi 2 triệu yen (290 triệu VNĐ) vào tài khoản của bà Sachiko ở ngân hàng. Trả lời cơ quan điều tra, bà Sachiko phân bua khoản tiền này bà vay nóng và đã hoàn trả!
Theo báo chí Nhật, bà Sachiko nhờ có tay trong đã dễ dàng vào làm việc ở Bộ Quốc phòng Nhật ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tại đây, bà đã nên duyên vợ chồng với ông Moriya và khi ông leo lên chức thứ trưởng thì bà đã tận dụng vị thế của chồng để kiếm chác. Nếu chồng bà có biệt danh là “hoàng đế” ở Bộ Quốc phòng vì có quyền sinh quyền sát thì bà được gọi là “hoàng hậu”.
Bà Sachiko thường hay lên mặt dạy đời đối với các bà vợ của các đồng nghiệp của chồng nên bị họ ghét. Bà bị bắt giam khiến nhiều người hả lòng hả dạ.
T.Tùng
ThanhNien















Bookmarks