(VnMedia) - Một cựu Bộ trưởng Nhật Bản được phát hiện đã chết trong một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ, các quan chức Việt Nam và các nhà ngoại giao Nhật Bản hôm qua 22/11 cho biết.
Ông Takami Eto.
Cựu Bộ trưởng Xây dựng Takami Eto, 82 tuổi, đang cùng thư ký của mình đi tìm hiểu về nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam. Ông đã rời thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư (21/11) và dự định sẽ đi đến một vài thành phố khác trong ngày hôm qua 22/11. Một quan chức thuộc lãnh sứ quán Nhật Bản cũng được cho là đi cùng ông trong chuyến đi này.
"Chúng tôi biết ông Takami Eto đã qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh," một nhà ngoại giao Nhật Bản giấu tên cho biết. "Ông ấy được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn, nhưng chúng tôi chưa biết nguyên nhân."
Cảnh sát Việt Nam cũng đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết ông Eto rõ ràng đã chết vì bị lên cơn đau tim.
Eto đã rời chính trường năm 2003. Con trai ông, Taku Eto, cũng có một ghế trong quốc hội Nhật Bản.
Kiệt Linh - (Theo AFP, Japan Today)








Bookmarks