Thanks ss nha, để tham khảo thêmsv muốn ăn món Nhật khó khăn quá
![]()



Thanks ss nha, để tham khảo thêmsv muốn ăn món Nhật khó khăn quá
![]()
Mình không hợp vs 2 món nổi tiếng nhất của Nhật : sushi, sashimi
Cơ mà rất thích ramen, onigiri
Còn vài món okonomiyaki, mochi, mío, teriyaki, teppanyaki => ko thích nốt
Nói chung là ko thích số đông nhưng cuồng đúng 2 món thì ăn hoài ko ngán![]()


Lần trước đi lễ hội Genki có mua takoyaki ăn thử (nghe người ta nói ngon nên tò mò), ăn rồi mới thấy vị nó nhạt quá, toàn mùi bột, dẻo quẹo, nó mềm đến nỗi cầm lên một cái là nát hết, phải khó khăn lắm mới ăn xong, không biết có phải do người nấu không mà nó dở như thế (được cái nước chấm khá ngon).
Ăn 1 món đi đứt 30k, tiếc tiền không dám mua nữa. Từ đó đến giờ cũng không có dịp nếm món khác, thấy mấy tô mì bốc khói nghi ngút, thèm chết được, nuốt nước miếng tự nhủ để dành mai mốt ăn cho đã![]()


Mình thì chỉ là học sinh thôi, không có nhiều tiền, được chị dẫn đi ăn ở MOF. ấn tượng đầu tiên về món Nhật (cụ thể là kem và nước pha) là sao nhạt thế! :-|
Bình thương kem của người Việt mình ngọt ngọt nhưng mình ăn vị matcha nên cứ thấy nhạt nhạt, có cảm tưởng như không nghĩ mình ăn kem :-| hoặc do mình là người miền Nam nên quen vị ngọt?
Cũng được bà chị mấy lần qua Nhật mua về mấy bịch bánh snack, chủ yếu là thấy nhạt hơn vị người Việt của mình. Mình chưa quen với món Nhật =="
Nhưng cơm cuộn thì ngọt ngọt, dẻo và có vị giấm gạo ngon khỏi chê X"D


Thực sự thì lần đầu mình ăn sushi cá hồi sống, có lẽ do tiệm đó làm k ngon, cá bị tanh, bạch tuộc thì dai quá nhai k nổi, làm mình ác cảm với đồ sống và sushi lunSau đó cứ nghĩ là do bản thân k ăn đc đồ sống nên chia tay sushi từ đó
Sau này cũng vài lần ghé các quán Nhật khác, vẫn né đồ sống, nhưng có lẽ do wen ăn vị đậm đà rồi nên thý các món Nhật nhạt nhẽo, ví dụ như súp Misho...nhạt nhạt k có vị j rõ ràng, đôi khi khó nuốt cho trôi nữa -_- có chấm với nc tương cũng chẳng mặn thêm đc tí nào...
Mới tuần rồi đi thử Sushi Bar...wen thói chấm ngập nc tương lun thì lại bị mặn wá -_-
Nói chung chắc mình k hợp khẩu vị thức ăn Nhật rồithik đồ ăn vị đậm đà của Thái, Trung và Hàn thôi
![]()
HH (19-01-2013)



Hay là tại ăn chỗ chưa ngonMình thì thích ăn đồ Việt và đồ Nhật, đồ Thái lâu lâu ăn cũng thích nhưng ngại cái là nó ngọt, đồ TQ thì tùy, thích nhất bánh bao & các món ăn chơi như há cảo, sủi cảo, sợ các món quá nhiều dầu mỡ
Đồ Nhật đa phần đi theo gu thanh, gia vị không "mạnh tay" như các món Trung Hoa nhưng rất hài hòa, đặc biệt là thẩm mỹ của nó thì số 1
nhìn vào là đã thấy ngon
Còn ăn cá sống thì có những người không hợp, riêng mình thấy thích vì nó béo béo, vị béo này sau khi nấu chín gần như tan hết, mà cái này cũng phải tập dần dần mới thấy ngon
với lại ăn cá sống thì phải đến chỗ cá thật tươi, ăn cá không tươi không những không ngon còn dễ đau bụng
Các món Nhật mình thấy dễ ăn có cơm teriyaki, udon (nước và xào), yakitori (thịt xiên que), takoyaki (bạch tuộc viên), hay là bạn thử mấy món này xem sao
Nhưng mà tóm lại, thích đồ Việt nhất ạ![]()
thay đổi nội dung bởi: HH, 19-01-2013 lúc 05:46 AM


udon mình thý vẫn nhạt wá mức cần thiết, đến nỗi nc dùng nhìn trong veo lun =]] takoyaki thì cứ như ăn cục bột thôi chứ k cảm nhận đc vị mực hay phô mai j cảmí món cơm cuộn thì bị cái rong biển wá dày, nhai hết cơm hết rau hết cá ròi mà rong biển chưa nhừ -_- đc cái thik mỗi cơm cuộn trứng, k tanh, k nhạt, dễ ăn nhất
)))))


Mình thì được ăn món Nhật đầu tiên khi đi sinh nhật bạn (ko nhớ rõ là ở đâu nữa), hình như là ăn sushi thì phải (được trưng bày trên 1 cái thuyền trên có có đủ món sushi ngon lành)!!
Tới giờ mà mình vẫn còn nhớ cái cảm giác cay khi ăn thử mù tạc kèm sushi (cay + nồng chảy cả nước mắt TT^TT)
Nhưg lại rất ngon!! \>v</
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks