mình thấy phim này cũng bình thường.
Lần đầu thấy yu già đóng cảnh nóng![]()


mình thấy phim này cũng bình thường.
Lần đầu thấy yu già đóng cảnh nóng![]()
HH (11-08-2012)


Phim này có một cảnh mình không sao nhịn cười được: Lúc 2 nhân vật chính chạy trốn thì ai đời chính chị nữ chính kéo anh nam chính đi. Vai của Masaki không để lại dấu ấn gì đặc biệt nhưng Aoi thì diễn cảnh khóc nhập tâm thật. Nước mắt nước mũi tùm lùm nhìn rất là chân thật. Mình không sao hiểu được tại sao nam chính không đi cùng nữ chính, ghét cái ông già tự nhiên mổ bụng. ToT
Dù sao cảm ơn đã sub phim này.
HH (11-08-2012)


HH (11-08-2012)


Một phim tình cảm đáng để coi . Mình thấy cải kết như vậy là hợp lý , nhưng vẫn cảm thẩy xót xa cho công tử Narimichi . Vì giai cấp mà phải từ bỏ người yêu , để rồl sau đó phải sống trong nhớ nhung , dằn vặt suốt đời . Và cho đến chết vẫn không biểt mình có cậu con trai với Rai
HH (11-08-2012)


link full ko có hả mọi ng? mình nhớ có ở đâu đó mà h tìm ko ra nơi :'(
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks