http://www.megaupload.com/?d=157CUAHX
MU cả cục![]()


http://www.megaupload.com/?d=157CUAHX
MU cả cục![]()
artemix (10-10-2009), ♥ Tiểu Đức Tử ♥ (08-11-2009), duytoank14 (02-11-2009), Ha hớn hở (29-09-2009), loveherbie (13-02-2011), mattroilanh_tt (29-09-2009), mito_chan (10-03-2010), nupagachi (18-10-2010), Shizuku (28-11-2009), zngocphiz (22-11-2009)

"MU cả cục" có sub kèm theo kô![]()


Cái OST sao ko down được bà giời ơi!


“Toki wo Kakeru Shoujo” (The girl who leapt through time) có live-action mới
http://ichinews.acc.vn/bai-viet/1519...n-moi/xem.htmxTiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Toki wo Kakeru Shoujo" (The girl who leapt throught time) của nhà văn Yasutaka Tsutsui sẽ lại một lần nữa là nguồn cảm hứng cho điện ảnh. Lần nãy nữa diễn viên trẻ tuổi Riisa Naka (20) sẽ thủ vai chính.
Riisa Naka
"Toki wo Kakeru Shoujo" bắt đầu với Kazuko Yoshiyam, một nữ sinh trung học rất bình thường. Một ngày cô đột nhiên ngất đi sau khi ngửi thấy mùi hoa oải hương thơm ngát. Khi tỉnh dậy Kazuko bắt đầu sở hữu siêu năng lực nhảy ngược lại thời gian. Để tìm kiếm lý do cho khả năng kỳ lạ này, Kazuko nhảy ngược lại 4 ngày và gặp Ken Gorou, du hành gia từ tương lai tới. Chính sự tiếp xúc với anh đã khiến cô có khả năng kỳ lạ này. Kazuko đem lòng yêu Ken nhưng tình cảm của hai người không thể tiếp tục. Khi trở về tương lai Ken tẩy đi quá khứ của bản thân và mình về những việc đã xảy ra. Từ đó trong Kazuko có một khoảng ký ức lờ mờ về lời hẹn sẽ còn gặp lại mỗi khi mùi hoa oải hương thoang thoảng...
Phiên bản điện ảnh "Toki wo Kakeru Shoujo" năm 1997
"Toki wo Kakeru Shoujo" đã từng được chuyển thể vài lần thành các tác phẩm phim truyền hình và phim điện ảnh. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên dựa theo cuốn tiểu thuyết này được đạo diễn bởi Nobuhiko Obayashi năm 1983, với Tomoyo Harada thủ vai nữ chính. Haruki Kadokawa làm bộ phim thứ 2 năm 1997 với Nana Nakamoto đóng vai chính. Năm 1994 tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình do Masayuki Ochiai and Yûichi Satô đạo diễn với Yuki Uchida thủ vai chính.Gần đây nhất đạo diễn Mamoru Hosoda đã làm bộ phim hoạt hình cùng tên gây tiếng vai lớn và giành giải của Liên hoan phim giả tưởng năm 2006.
Phiên bản hoạt hoạ năm 2006
Trong phim hoạt hình Riisa Naka ***g tiếng nhân vật chính. Tuy nhiên trong tác phẩm điện ảnh mới này nhân vật của cô sẽ hoàn toàn khác.
Naka sẽ vào vai Akari, con gái của Kazuko Yoshiyama (nhân vật chính của tiểu thuyết và các phim kể trên, do Narumi Yasuda thủ vai). Akari sắp bước chân vào trường đại học thì mẹ cô bị tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê. Akari nhảy ngược lại thời gian tới năm 1970 và bắt đầu tìm kiếm mối tình đầu trong ký ức lờ mờ của mẹ mình.
Riisa Naka trong "Toki wo Kakeru Shoujo" 2010
Toki wo Kakeru Shoujo được đánh giá rất cao về nội dung và giá trị tình cảm xuyên suốt câu truyện. Phiên bản 2010 của tiểu thuyết hứa hẹn nhiều cái mới. Bộ phim sẽ do đạo diễn Masaaki Taniguchi chỉ đạo. Đây cũng sẽ là tác phẩm đầu tay của ông. Phim được dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 3 năm tới.
mattroilanh_tt (06-11-2009), Walkin'InDaRain (23-01-2010)



kết cái jong. lòng tiếngkết nhứt jog. cừ của makoto
![]()
nv makoto đáng iu nhỉ![]()
Ôi... lần đầu tiên xem cái này trên VTCHD2 với tên "Cô gái với bước nhảy thời gian". Nó quảng cáo đúng cảnh Makoto nhảy trên đê xuống làm mình cứ nghĩ anime vớ vẩn suýt ko xem... Thế mà xem... ngay từ những phút đầu tiên của fim đã thu hút mình rùiĐến được đoạn Chiaki đỡ cái bình cứu hỏa cho Makoto thì bố bắt bật sang thời sự
Thế là lên mạng, với đúng 1 cái tên Makoto Konno mà search ra ngay TokiKakeĐọc cái kết... thấy buồn buồn... Youtube xong mình khóc luôn
Ôi thế là hơn 1 tháng rồi... cứ xem lại TokiKake là khóc
hôm nọ, sau 3 tuần ko xem TokiKake, tự dưng ngồi trong lớp nghe Garnet, gprs đọc lời, và thế là nước mắm chảy hết ra khiến tụi bạn cứ hỏi mình bị dở hơi à
Một anime quá hay, quá ý nghĩa, quá cảm động, nó ko chỉ nói đến tình yêu vượt thời gian như bản gốc, mà nói đến việc tận dụng thời gian một cách tốt nhất, nói cả cuộc sống gia đình, cả những vụ cãi vã nhỏ nhặt đáng yêu giữa 2 chị em gái, và quan trọng hơn cả, nó nói đến tình bạn... Mình rất thik bộ ba Kousuke-Makoto-Chiaki, họ chơi với nhau thật vô tư trong sáng biết bao... Cả sự ngại ngùng của Makoto sau khi Chiaki nói ra tình cảm thật sự của mình, sự trốn tránh tình yêu xen giữa tình bạn của họ...
Ôi thôi chết định nói qua qua mà sao bị văn vẻ sến củ thế >"< Thik 2 bài hát trong fim lắm lắm, nghe nói Garnet là tình cảm của Makoto dành cho Chiaki, còn Kawaranai mono thì ngược lại, là tình cảm của Chiaki cho Makoto. Bảo làm sao nghe bài hát mà mắt cứ toét ra...
Một điều nữa xảy ra với mình là mình bị nghiện giọng 2 seiyuu chính rùix
Đặc biệt là Chiaki ý... Giọng anh ý... trời ơi hay dã man... chết mất thôi... Cái độ tự nhiên của 2 seiyuu này cũng góp phần lớn cho thành công của fim rùi ^^
@ss JF: ss à... ss có torrent komạng nhà em lởm lắm ko down direct đc
hôm nọ down bản hơn 600 MB engsub của shinsen sub, h lại đang down một bản hơn 1gb của CrystalNova Sub, tại cái sub kia nó sao ý... Nhưng em chưa down đc cái Vietsub nào
Phải xem xong mới ủng hộ ss đc
![]()
thay đổi nội dung bởi: Hyourin, 06-04-2010 lúc 03:42 PM
Gaopink (14-06-2011)
Không pít có nhầm ko nhưng mình nhớ là đã từng thấy một Live action có tên là Leap Time được làm từ manga cách đây khá lâu, hình như năm 1996, do ss Sato Aiko đóng (chị đóng vai Kotoko trong Itazurana Kiss ấy), phim nỳ có bán trên các trang mua bán online, hiện mình đang làng phim nỳ để xem mờ chưa cóa, nghe bảo rất hay! Nội dung thì hao hao giống anime nỳ lém!
ToT mình biết anime nầy lúc nghe bản nhạc Garnet của Oku Hanako nè, lời bài nhạc cảm động vô cùng cộng thêm giọng hát dịu ngọt và tiếng đàn piano... đồng cảm...
cuối cùng cũng bản vietsub roàidown về coi. Thanks so much.
btw, mình thích "anh và em" hơn trong trường hợp nầy![]()


đi tìm cái film nỳ tùm lum,mấy cái trang kia down về coi đc vài fút là lặng im,ko bít down cái nỳ về coi đc hem nữa,dù sao cũng tk so much ^^
Cám ơn nha ! Anime thật sự rất hay
Tiếc là đến khúc cuối rồi mà không kiss một cái luôn![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks