Anh trưởng phòng đúng là kiểu con trai lý tưởng của các cô gái, ở ngoài đời thì làm gì có ai như anh cơ chứ, nhưng chính vì thế nên mình cứ cảm thấy nhân vật nó giả giả sao ý. Mà ss2 này thấy anh hợp với cô Konatsu phết đấy chứ, cảm thấy giữa hai người này có 1 thứ tình cảm, 1 phần mà Hotaru chẳng thể hiểu hay chen vào được, mà hợp tuổi nữa
Bạn Makoto mình thấy bình thường, thế mà bạn Seno lại làm mình thích quá. Đùa chứ mình mà là Hotaru chắc mình bỏ anh trưởng phòng đẹp trai đi theo bạn Seno luôn rồi(tội lỗi)
Còn về Hotaru chắc ai cũng thấy có một phần gì đó của mình trong đấy nhỉ. Ngồi xem mà cứ nghĩ suốt. Đúng là lúc ở nhà khác nhiều so với lúc đi học, đi làm thật. Mà yêu nhau để tiến tới hôn nhân cũng lại là một hành trình dài và cần nhiều cố gắng nữa. Mình thích Hotaru ở ss1 hơn nhiều. Cảm thấy ss1 Hotaru đáng yêu hơn và thật hơn, mỗi tập phim cũng thú vị hơn nữa. Có thể là vì xem mấy phút đầu ss2 đã biết kết thúc rồi nên cũng không hồi hộp xem tập sau như ss1. Nhưng nói chung thì đây là một bộ phim rất là đáng xem ý. Cảm ơn subteam nhiều nhiều nhá![]()







(tội lỗi)
Trả Lời Với Trích Dẫn
. Hồi xửa xưa mới release thì down đến ep5 rồi lại thôi, mãi giờ mới xem được, tiếc quá, AAAAAAAAAAA. 






Bookmarks