Trốn quanh trốn quẩn rồi cũng lòi ra thôi, mà bỏ trốn thì bắt thằng chồng![]()


Trốn quanh trốn quẩn rồi cũng lòi ra thôi, mà bỏ trốn thì bắt thằng chồng![]()


Bắt được chồng tui tui chém chít![]()
![]()
Cơ mà bắt nó khó lắm,chạy lung tung...
đi ngủ,nản cái công trình quá


Hé hé, bắt thằng chồng để mụ vợ phải lòi ra mà![]()




Randomly found this on tumblr, so sweet~~~~ :'>
![]()


Ôi Hyakujuu Sentai Gaoranger (Chiến đội bách thú) tình yêu của mềnh!!!!! Diễn viên nào trong bộ này cũng thik hết![]()


Xem SS ngoài giải trí ra thì niềm vui thú lớn nhất, tao nhã nhất là soi hint. Hint mọi thể loại từ BxG, BxB, GxG...Và quan trọng là phải cực kì tinh tế mới nhận ra những hint nhỏ thật nhỏ. T_T (đa phần do tính tự suy
). Ko bik có bác nào cũng vậy hok nhỉ??
Đến h vẫn chưa hết ức chế việc Toei làm phim "trong sáng" quá. Hix... mà tập 41 của Gokai ấy, hix... ôm có chết ai đâu?? Ôm 1 cái cũng được mà... an ủi thôi mà... tại sao chỉ có mỗi xoa đầu như vậy. ?? Hu hu hu


Mình có xem rồi, KR mình hok nói... chậc, phim 16+ cơ mà. Nhưng nói thật là trong KR chỉ là hint rõ hơn thôi, chứ cũng toàn cảnh "lãng mạn"...hóa "lãng xẹt" cả.
Còn Kaku vs Jet mình cũng xem rồi. Kaku thì có hint nhìu nhìu, nhưng Jetman thì là đỉnh cao của tình tay 3 rồi còn gì nữa. Nhưng xét xem, 35 bộ mà có 1 mình Jetman như zậy thì cũng chỉ là hi hữu thôi. T_T... Một số bộ có đôi có cặp nhưng mà nó vẫn trong sáng quá mức thía mồ. T_T. Đã vậy có những bộ hint lung tung quá trời... đố biết cặp nào vs cặp nào luôn. T_T
Mà kể ra KR xem xong bộ nào là y như rằng có hint SA trong đó, hok sao kể hết đượcnhìu lúc thắc mắc mấy chị gái xuất hiện làm gì nữa.
Ah, nói về vụ loạn xà ngầu, xem đi xem lại W cũng hok hiểu nổi vì sao Akiko vs Terui lại có thể yêu nhau được. Hint mù mờ quá trời mà cuối phim thành đôi, sang movie team-up thì cưới. Ack... còn cả Saeko nữa... tính khí như zậy mà có tận 3 người thích. ( mà chẳng ai tính giống người hết trơn). Bó hand thật.
![]()


Căn bản là tung hỏa mù cho fan khoái chí thôi, yêu đương nỗi gì, SS ngoài Jetman thì còn bộ nào xoáy vào chủ đề tình yêu tay đôi tay ba nữa đâuKaku thì hint gì mà hint, cho Ninja White tắm chung với 4 lão kia kìa, lộ liễu thế còn gì
Dù sao thì SS là phim dành cho trẻ con mà, làm quá cũng không nên, ôi, gần đây mê cặp Fourze-Nadeshiko ghê lắm, lâu rồi mới thấy 1 cặp nồng thắm đến vậy
Tại sao Akiko lấy Terui hả, do lão đạo diễn chứ sao, làm sao một "perfect man" như Terui lại lấy "một con nhỏ mãi chưa trưởng thành" như Akiko cơ chứ, đúng là đũa lệch
Btw, Saeko là minh chứng hùng hồn cho việc "nữ càng phũ, nam càng khoái"![]()


Vậy nên mới nói xem SS ngồi soi hint là cả 1 thú vui tao nhã mà. Mỗi tội lão đạo diễn cho hint nhiều kiểu chồng chéo lên nhau, hơi bị mệt đầu.![]()
![]()
Vụ của Akiko vs Terui phải vô xem KR Accel mới thấy hết chất perfect husband của ổng, cơ mà lại ứ dám gọi vợ bằng tên ... bó hand!! Và xem xong nó thì càng hok hiểu Akiko có biệt chiêu giữ chồng kiểu gì khi mà ổng cứ phải gọi là gái vây nhìu thía mồ luôn.
Kết cái câu: "nữ càng phũ, nam càng khoái" à nha.btw, đã ai xem cái net movie của W chưa nhỉ... Xem xong tự dưng thấy tội tội cho Kirihiro... Chết sớm làm gì, thành ra lỡ bảo nhiu cảnh hay ho...
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks