đợi hoài mà release cái beginner chưa? nghe tin fim drop rating thấy nản quá, fim hay ko mà sao drop ghê thế, giờ còn có hơn 5%


đợi hoài mà release cái beginner chưa? nghe tin fim drop rating thấy nản quá, fim hay ko mà sao drop ghê thế, giờ còn có hơn 5%


Cái trang facebook Kisumai Malaysia lại dịch thêm mấy cái về Tama đọc hay phết MYOJO July , 2012 là 50 Q&A và POTATO July 2012 là Ultimate Questions about ideal date & marriage ( cái này ss Law phải đọc thôi)
Không biết tập Bakaleya có Tama đóng là tập mấy nhể, nhìn dữ dằn quá![]()


Chỉ sợ dạo này đang Olympic nên vầy
Thật ra đề tài có mới lạ nhưng mà xét một cách toàn diện thì nội dung nó không mới lạ, vẫn là theo kiểu đi giải quyết từng vấn đề của từng đứa học sinh.
Cơ mà dạo này tình trạng chung hay sao đó T.T


Xét về 3 tập thì tập 3 ko hay bằng 2 tập đầu, xoay quanh yêu đương nhăng nhít và ko tập trung vào 1 đối tượng mà chia đều cho 9 đứa thành ra vậy đócơ mà hôm đó Nhật đá với Tây Ban Nha ko biết có trúng giờ đó ko nữa
tập 2 vừa leo lên 9,9% thì tập 3 lại drop vậy, chắc phải có nguyên nhân đâu đó
khổ thân Taipi, sự nghiệp diễn xuất của anh sao nó lận đận thế ko biết
tôi đã bảo 10.8 mới có phim cơ mà
@for : cơ mà cái này là Taipi giải quyết cho chúng nó chứ ko phải bà cô giáonói chung ai xem Attention Please sẽ thấy điểm tương đồng
@emo : lâu quá mới thấy em xuất hiện nha, Tama nó đóng phiên bản movie, giờ còn chưa chiếu àm em![]()
thay đổi nội dung bởi: Queryz a.k.a Beat, 31-07-2012 lúc 06:48 PM


@emo: từ từ em... dạo này sao lắm thứ để làm thế,dịch sao hết,đọc sao kịp
@Ashura: đây là tác phẩm... sau khi Law đã múa kiếm.Khiếp,dạo này trình múa kiếm của mình vượt xa quá rồi.
Em đọc lai toàn bài xem có sai ý ko nhá
Còn mấy câu cuói chịu đó... ko nghe nổi chúng nó hát gì... dã man thiệtTa muốn tự do,tự do … một tự do như chưa bao giờ có!!
Muốn đổi thay những tháng ngày tăm tối.Làm thế nào đây?
Muốn cảm nhận nhịp đập cuộc sống.
Phá tan những nguyên tắc,những giới hạn phải chịu đựng
Xoay chuyển hướng gió ngoài kia
Đã quá mỏi mệt bởi những luật lệ,những xiềng xích
Muốn điên cuồng phá tan tất cả
Đã bước đến tận cùng của giới hạn có thể kìm nén
Ta muốn tự do,tự do … một tự do như chưa bao giờ có!!
Đến mức có thể xóa tan mây mù ngoài kia
Tự do,tự do... nhịp đập mạnh mẽ của tự do
Nhịp tim như muốn vỡ tung
Mạnh mẽ tiến về phía trước
Bằng cảm xúc vẹn nguyên của lúc ban đầu
Ngang qua bầu trời rộng lớn ngoài kia.Tung cánh bay lên
Ta muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Muốn một bước đột phá chinh phục những đỉnh cao
Yo, sẵn sàng chưa? Làm ngay đi! Tiến lên! Phong cách của riêng ta
Bỏ mặc giới hạn,chẳng cần suy tính,tự do tiến bước!
Phải,ta vẫn chưa bắt đầu tiến lên thì đã sao.Rồi ta sẽ nắm được tất cả.Let's Go!
Cứ mỉm cười vờ như đã hiểu
Rồi chỉ ôm gối đứng đó
Mãi cũng chẳng bước thêm được
Ta muốn được tự do,tự do.Đã chạm đến mức giới hạn!!
Gom góp những mảnh nhiệt huyết
Để tâm hồn ta hóa thành những vì sao,trên bầu trời rộng lớn ngoài kia
Ở nơi đó ta có thể bước đến bất cứ nơi nào
Rời khỏi mặt đất này.Vươn cánh bay lên!
Ta muốn tự do,tự do… một tự do như chưa bao giờ có!!
(Tự do và nắm lấy giấc mơ)
Ta muốn tự do,tự do... nhịp đập mạnh mẽ của tự do.
(Đứng dậy lần nữa và bay đến bầu trời ta khát khao)
Anh muốn được tự do...
Ta muốn tự do,tự do… một tự do như chưa bao giờ có!!
Đến mức có thể xóa tan mây mù ngoài kia
Tự do,tự do... nhịp đập mạnh mẽ của tự do
Nhịp tim như muốn vỡ tung Yeah
Tự do,tự do... ta muốn được tự do cảm nhận
Vững tin vào con đường đã chon
Vững tin vào giấc mơ rồi sẽ rực sáng
Liệu như thế có ghi lại dấu ấn trên cuộc đời này không?
Mạnh mẽ tiến về phía trước
Bằng cảm xúc vẹn nguyên của lúc ban đầu
Xuyên qua bầu trời rộng lớn ngoài kia
Tự do tung cánh!
thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 31-07-2012 lúc 09:12 PM






ss Law ơi mấy chỗ tiếng Anh thôi để lun điss edit hồi sến súa quá
![]()
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks