mặc bikini tạo tư thế đó bạnmayuyu chưa đủ 18 mà chụp hình photobook còn k mặc gì hết trơn.


mặc bikini tạo tư thế đó bạnmayuyu chưa đủ 18 mà chụp hình photobook còn k mặc gì hết trơn.





Giờ quay lại bài báo nè.
Thứ nhất cái tít (không phải cái tits nhébậy quá hí hí) là do cái đứa dịch tin VTC bố láo giật tít cho kêu, cho ghê gớm chứ nó bảo theo CBN thì là link bài báo gốc ở đây http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle...-homosexuality
Title Japan all-girl group ad 'encourages homosexuality'
Nghĩa là quảng cáo của nhóm nhạc toàn nữ Nhật Bổn khuyến khích tình dục đồng giới.
Chứ không có cái chuyện "Quảng cáo gợi dục, nhóm nhạc nữ Nhật Bản bị ‘lên thớt’ "
Từ ngay cái title đứa dịch bài này đã cố tình lái nội dung bài báo theo hướng khác, nghĩa là hướng "gợi dục" à vâng cứ Nhựt Bổn là phải "gợi dục" cho tao < Tổng biên tập nói. và "lên thớt". Đúng, phải "lên thớt", phải "lên án" nó mạnh vào. < Tổng biên tập lại nói.
Trong mắt đám báo mạng và thanh niên suy đồi JAV VN hiện nay. Cái gì dính tới Nhật thì cũng phải "gợi dục". Trước đây có vụ váy ngắn và tín ngưỡng phồn thực rồi. Ai theo dõi chắc không rõ cũng phải thấy mờ mờ. Thế nên một bài báo bị dịch láo lại như thế này chả lạ gì.
Mình không rảnh để ngồi phân tích toàn bộ chỗ láo cho các bạn, các bạn tự đọc tự kiểm chứng. Mình chỉ chỉ ra vài điểm là cái tít từ đầu đã không chút thân thiện như thế thì cũng rõ cái mục đích "gợi dục" và "lên án" của đứa dịch tin này rồi.
Một ví dụ cố tình đây.
Gốc của người ta làTuy nhiên, vị đại diện của UHA Mikatuto Co cũng cho hay: "Không phải tất cả đều phản đối đoạn clip quảng cáo sản phẩm kẹo của chúng tôi. Có những người comment rằng họ rất thích sự thú vị mà các cô gái đem lại”.Lẽ ra phải dịch: Chúng tôi quả thật có nhận được những lời phàn nàn về quảng cáo đó, nhưng có rất nhiều người thích nó."We received complaints about the ad, but there are many people who enjoyed it,"
Thì lại bị dịch thành "Không phải tất cả đều phản đối... Có những người..." Đảo lộn số lượng người thích và người phàn nàn về quảng cáo để đạt mục địch "gợi dục" và "lên án" của mình.
Tư cách ghê gớm cơ![]()
bé sa (26-04-2012), bigeastgreen (25-04-2012), DoNO (25-04-2012), dtt (25-04-2012), evalynnledger18 (25-04-2012), Green Rain (26-04-2012), happy00 (26-04-2012), JDunq (25-04-2012), kei_itsumo (27-04-2012), Lee chan (25-04-2012), leo31793 (26-04-2012), M.T (25-04-2012), meomun_xu (26-04-2012), mime (25-04-2012), Ngọc_san (25-04-2012), ONLY (25-04-2012), tea_tea (25-04-2012), Tiêu Dao Tử (25-04-2012), To*fi (25-04-2012), TokuBoy (25-04-2012), zBluemoonz (27-04-2012)


Mình thì mới đầu xem quảng cáo này chẳng có cảm giác gì nhiều lắm,chỉ thấy dễ thương thôi
vì cái chuyện mouth to mouth đối với nhà 48 chẳng có gì lạ,
chỉ những người không hiểu về AKB nên mới nghĩ đây là chuyện xấu
dù gì quảng cáo cũng đã phát rồi,có làm gì thì mấy gái cũng bị nói thôi,lần sau rút kinh nghiệm cho mấy chuyện này vậy


Đúng là tùy quan điểm, cái này chả tranh cãi làm gì cho mệt, tớ_ người VN, tư tưởng không cổ hủ nhưng không phải quá thoáng, tớ thấy các hành động ôm ấp, hôn hít, mồm nọ chạm mồm kia trừ người ta yêu nhau, chắc chắn muốn thế tớ đều thấy ghê, giai giai hay gái gái đều ghê và ghét.
Hồi trước tớ thấy AKB nổi thì tớ nghe thử chứ nếu mà hồi đấy biết mấy em í hay chụp ảnh kiểu này có khi tớ chả nghe, đấy, em chả thoáng như các bác.
Nói thật trên mạng nhìn ảnh còn ghê, ra đường tớ mà thấy chắc tớ tránh xa, các bạn bảo bình thường thì tùy chứ bạn bè hay em tớ mà sau này con tớ mà làm cái trò đấy tớ sẽ đưa nó đi gặp BS chuyên khoa tâm thần, nếu nó có xu hướng tình dục đồng giới thì tớ sẽ vô cùng đau khổ và không còn cách nào là GD cho nó k bị các bệnh lây truyền qua đường TD. CÒn nếu nó k có vấn đề thì là đua đòi, tớ sẽ nghiêm khắc GD lại.
Về vụ VS an toàn thực phẩm, tớ k nói đền việc thức ăn sạch hay không mà tớ nói việc mồm chạm mồm cơ, nó sẽ làm lây truyền con HP (1 số týp của con này gây ung thư dạy dày). Nhật tỷ lệ K dạ dày cao k phải là vì họ mồm chạm mồm mà vì ăn chấm và các sản phẩm lên mem/ ướp muối nhiều chứ k phải cá sống, cá sống là lây ký sinh trùng đường ruột, cái này các bạn Nhật cũng bị nhiễm nhiều, dù làm sạch nhưng trứng mấy con này bé lắm, chỉ nấu chín mới hết ấy. Cái món súp miso, mấy cái tương của Nhật í, tớ chả dám ăn :-<
Việc dùng từ gợi dục tớ không chắc lắm, tớ k chuên sâu lĩnh vực này, cái này chắc phải hỏi những người làm về tâm lý/ sinh lý/ chuyên ngành nam học xem như thế nào gọi là gợi dục![]()


Việt Nam cũng có văn hóa phồn thực mà bạnđến bảo tàng dân tộc học Việt Nam ở ngoài Hà Nội, có thể nói cái mà nhiều người ấn tượng đó chính là cái văn hóa đó ( xin lỗi vì ko đủ 10 post nên ko dẫn link đc
), người xưa nhìn nó với con mắt để duy trì nói giống nhưng giờ nó bị nhìn với con mắt hơi dung tục thì phải
Tục hay không tục, bậy bạ hay không bậy bả là do suy nghĩ của người nhìn mà ra ( tất nhiên 1 phần cũng phụ thuộc cách thể hiện của người làm ra sản phẩm )
ra tắm biển nhìn người ta mặc bikini, đồ mát mẻ, có người nhìn nó nghĩ đến cái đẹp nhưng cũng có người nghĩ đến xxx khi nhìn những cô gái đó, chuyện bình thường ở huyện
Đúng là mỗi người 1 quan điểm, chẳng ai bắt ép đc ai làm cái gì hay suy nghĩ cái gì cả, nhưng vấn đề ở đây là đang bàn đến nhân cách của người khác ( có nói quá ko nhỉ ), 1 câu gợi dục 2 câu quan hệ đồng tính có thể bạn cảm thấy bình thường nhưng những người làm fans nhìn vào thực sự cái cảm giác khi đọc những từ đó không hề bình thường chút nào. Nếu đọc những dòng đó ở các trang báo Việt Nam hay ở mấy cái trang anti hoặc ... khác thì mình sẵn sàng cười trừ bỏ quaNhưng ở trang như JPN thấy lại cái này thành thật mà nói mình thấy hơi lạ, các lễ hội thờ các cơ quan sinh dục, hình ảnh các nghệ sĩ idol xuất hiện trên các tạp chí người lớn không phải là hiếm có gì, nude, bán nude, thậm chí là cảnh như đang trên giường cũng có phải là xa lạ hay lần đầu tiên đâu nhỉ? Còn nếu nói vì là người Việt Nam thì có thể kéo lên đoạn trên 1 chút, Việt Nam cũng có văn hóa đó chứ không phải không và nó ko hề tục chút nào.
Cái quảng cáo này cũng dựa trên cái game ăn bánh thôi, chạm vào nhau hay ko còn phụ thuộc vào người làm chứ chẳng phải do viên kẹo hay cái bánh. Mà mình thấy có cái khá lạ, hay là do ngày xưa mình sống ở nơi khó khăn nên việc này ko lạ nhỉ? Khoảng 20 năm trước khi còn khó khăn, chẳng có sữa với bột như bây giờ, bố mẹ nhai cơm cho nát ra rồi bón cho con ăn thay cho bột bây giờ, nuôi lớn không biết bao nhiêu thế hệ bằng cái cách ghê rợn đó mà? Cũng đâu phải là điều lạ ở Việt Nam nhỉ? hay chỉ những chỗ nghèo khó như chỗ mình mới thế
Nếu chỉ vì mấy bức hình đó mà không nghe nhạc nữa mình nghĩ hơi phívì có những nghệ sĩ idol khác tài năng hơn AKB48 nhiều cũng góp mặt trên các tạp chí người lớn nữa mà
Còn nếu đã không thích rồi thì mình thích cái tính của 1 số bạn fan Nhật "không thích thì không quan tâm, thấy thì bỏ qua, đỡ mệt óc" và "tôn trọng idol người khác".
P.S.: Hình tượng mà AKB xây dựng ngay từ đầu không phải là những cô gái tài năng, giỏi giang và thánh thiện, họ ko hoàn hảo cả trên màn ảnh lẫn người đời, hát thì dở, nhẩy thì xấu, tính tình thì như dở hơi, trí não thì thấp, dáng ngồi thì như đang đi ị, giọng cười như kiểu đuổi khán giả, ... đó là 1 phần hình ảnh của AKB, nếu bạn ko thích cái hình tượng đó mà theo đuổi hình tượng tốt đẹp hoàn hảo thì có lẽ đừng đọc những bài liên quan đến AKB vì nó chỉ khiến bạn cảm thấy ghê hơn thôi, mấy cái viết bên trên vẫn còn chưa đủ đô so với nhiều trò khác của AKB trên sân khấu hay sau cánh gà đâu
Có lẽ sau cái COM này mình ko COM nữahình ảnh của AKB vốn vậy
thích hay ko thích là quyền mỗi người
bản thân mình cũng chẳng thích cái quảng cáo này vì nó phá couple của mình
![]()
bigeastgreen (26-04-2012), booka (26-04-2012), dtt (25-04-2012), Green Rain (26-04-2012), JDunq (25-04-2012), Lee chan (25-04-2012), leo31793 (26-04-2012), mime (26-04-2012), sarasa (27-04-2012), Tiêu Dao Tử (25-04-2012), To*fi (26-04-2012)


Uh, chính vì cái duy trì nòi giống cũng là lý do chính tớ phản đối tình dục đồng giới chứ nếu không họ yêu nhau thật thì chả có vấn đề gì cả.
Tớ cũng chưa tìm hiểu ở bảo tàng dân tộc học nhưng tớ nghĩ văn hóa VN (hay là ở HN) thì việc chụp ảnh khỏa thân/ bán khỏa thân ở VN vẫn còn phải kiểm định khá chặt chẽ. Ở VN hiện nay hình như chưa có tạp chí người lớn thì phải?
Cái bạn nói ở chỗ tớ gọi là nhá cơm, cái đấy bây giờ tớ phản đối lắm, ngày xưa thì vì điều kiện không có chứ như bây giờ văn hóa đó sẽ lây truyền cho trẻ khá nhiều bệnh, rất tội chúng nó, như người ta hay biết bây giờ là cái dịch tay-chân-miệng. Còn tớ nói là tớ nói AKB, chắc tại cỗ tớ khôgn có trò chơi ăn bánh nên tớ không hiểu+ tớ có lượn qua mấy web idol48vn (?) thấy các bạn fan có up 2 ảnh thành viên AKB ôm nhau (chụp ảnh làm người ta nghĩ đến là hôn nhau) và các bạn í tỏ ra rất vui còn tớ thì thấy chả hay chút nào.
À không phải vì thấy ảnh mà không nghe mà là tớ nghe từ xưa không thích nên thôi còn giả dụ các nghệ sỹ tớ đang thích bây giờ chụp ảnh kiểu đó tớ chắc cũng mất cảm tình đi nhiều nhiều.
Tớ chả phải fan Nhật nhưng tớ cũng chả phải là người thích đi chọc ngoáy idol người khác, bạn có thể thấy chưa một com nào tớ xúc phạm idol của các bạn, tớ chỉ nói lên ý kiến một cách hết sức tônt rọng AKB. Tớ cũng chả đi tìm hiểu về AKB để rồi ngồi viết baì như anti-fan, chẳng qua dạo này tớ subcribe mấy web + hay vào JPN thấy có post thì vô tình đọc và vô tình com thôi có lẽ lần sau nhìn thấy tớ nên lẳng lặng lượn cho đỡ phiền các bạn fan chứ tớ com linh tinh thế này mọi người không hài lòng nhỉ
Tự thấy gần đây mình thừa hơi thừa sức quá nhỉ, nhìn lại thấy mình cũng lớn tuổi rồi mà lại quay lại cái thời trẻ thơ bốc đồng ngày xưa =) có lẽ vấn đề này là không nên tranh luận vì quan điểm bất đồng quá. Dạo này tớ thấy tham gia vào topic nào cũng bất đồng quan điểm. Để tự xem lại bản thân tớ lặn ở JPN đây, bye bye mọi người =D
Còn câu cuối cùng, vì bài này thông tin không chuẩn nên nó nằm ở box chatchit nên bạn không phải thấy lạ đâu.Nhưng ở trang như JPN thấy lại cái này thành thật mà nói mình thấy hơi lạ
mito_chan (25-04-2012)





Cái trò "ăn bánh" bạn trên kia nói thật ra là trò mouth passing - chuyền đồ vật bằng miệng, ai chưa biết có thể tham khảo qua ở đây:
Thôi mà, chẳng qua là khác biệt văn hóa thôi. Chả biết mn đang cãi nhau vì cái j nữa? Lạ với ta, không vừa mắt ta nhưng lại là chuyện bình thường với người dân ở 1 nước khác (cụ thể đây là NB). Mà đã là khác-biệt-văn-hóa rồi, thì có đáng để cãi nhau không? Không cứ gì AKB, còn hằng hà sa số các idol, nghệ sĩ, diễn viên Nhật khác cũng đang chụp ảnh bikini, thậm chí tuổi còn nhỏ hơn AKB nữa, và có cả những nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng. Nếu chỉ vậy thì con số để "không thích" cũng khá khẩm đấy.
Tiêu Dao Tử (26-04-2012), To*fi (26-04-2012)


Thật ra chả cần ăn kẹo, các nam thanh nữ tú trên thế giới này nấu cháo lưỡi với nhau còn có khi dính sida nữa đấy![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks