Update tin mới tại post #1


Update tin mới tại post #1


có cách nào ủng hộ cho họ ko nhỉ![]()


Có bạn ạ, link event tại đây
Prayer for the Japan earthquake victims
Not just in Japan, but ALL the earthquake and tsunami vicitms and families
Lets have a moment of silence for those that have lost their lives
But never forgetting the one that are alive.
March 14th dress in red to honor the people in Japan.
If you want or like to help, here are some links:
http://news.blogs.cnn.com/2011/03/11...help/?on.cnn=1
http://savejapan.simone-inc.com/
http://www.globalgiving.org/projects...sunami-relief/
Offer prayer and HELP to quake and tsunami victims in Japan. Text REDCROSS to 90999 to donate $10.
mito_chan (13-03-2011)


bạn này nói y chang thằng bạn mình hồi trưa
bạn ơi, sao lại nói dc điều vô tâm vậy chứ. Ở đâu đi nữa thì người tội nhất cũng là người dân thường mà bạn. Bạn có ghét là ghét mấy người làm chính trị, kinh tế, chứ dân đen thì ở đâu cũng như nhau mà.
Nhật hay TQ gì mình cũng có người thân ở đó, nghe bạn nói vậy đau lòng quá
Praying for Japan. Hy vọng mọi người sẽ bình an , hix![]()


http://duburiida.tumblr.com/post/378...y-know-him-but
Tôi thật sự sợ những con người thế này, trái tim của họ được làm từ sắt chứ không phải từ thịt và máu.
Giờ phút này, dù rất yêu Kame, nhưng tôi vẫn biết phải đặt tình thương và hy vọng lên toàn bộ Nhật Bản chứ không riêng gì anh.
Có thể viết được những câu như thế, người này không phải con người, là đồ máu lạnh.


Hình như tình hình càng ngày càng căng nhỉ
Sáng h đi học, bây h mới ngóc đầu lên hóng tin dc


Please refrain from visiting Japan websites, because the underwater cables have been damaged, the network in parts of Japan have become very slow. Please keep the bandwidth reserved for Japanese citizens! They need to receive the latest information of their own country!!
Please repost this~
credits to Marion Loh @ FB
. .





Tớ được chia sẻ bài viết này trên twitter và thấy rất cảm động, gửi mọi người
http://alice-in-koreatown.tumblr.com/post/3790079384


Đã đọc rồi, rất cảm động với tinh thần của người dân Nhật, tôi nghĩ họ là những tấm gương sáng nhất để người VN chúng ta noi theo.
Vì đó, tôi yêu Nhật Bản và những con người nơi ấy.
Nên thật sự mong họ có thể vượt qua được "con quỷ dữ" này để lại lần nữa bước lên tượng đài của vinh quang, trở thành một cường quốc như ngày trước.
Nhật Bản không xứng đáng bị như thế, họ đáng có những gì hơn thế nữa.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks