ừaVn chỉ thấy ra Album ào ào chứ bới đâu ra singles nhỉ???
ừaVn chỉ thấy ra Album ào ào chứ bới đâu ra singles nhỉ???


Cái này em chịu, em có quan tâm đến V-pop đâu mà biết
chỉ nghe loáng thoáng hễ là ca sĩ V-pop là phải ra album, chất lượng đến đâu khỏi nói mọi người cũng biết
HSJ , debut từ năm 2007 ra 5 cái single rồi papa mới cho ra album, nhìn vào tình hình V-pop mình, thật là... mọi khái niệm cơ bản chạy loạn lên hết
VN mình nổi trội màquen thói đốt cháy giai đoạn rồi
![]()
m ko nghĩ là do VN chới trội đâu
cái này từ lâu cũng là thói quen mà, khi m biết đến Kpop với Jpop m mới biết cái khái niệm single
m nghĩ VN đi theo lối của Cpop, Cpop cũng đâu có ra single, toàn là album ko hà![]()


em chẳng nghe C-pop bao giờ nhưng nói chung là có thể hiểu chút chút là vì sao các ca sĩ Vietnam lại đốt cháy giai đoan
Xét về mặt nổi, làm Single tốn hơn ra album, single phải quay clip, Album thì cứ vào phòng thu là có rồi, Ca sĩ mình chỉ nhìn qua cũng biết nên chọn cái nào
Nhưng hỡi ôi, làm album chỉ " rẻ" hơn single khi vấn đề " bản quyền" bị coi rẻ
Bình thường mua bản quyền một vài bài để cho ra single đã đủ chết rồi, hơn nữa khi mới nhận bài hát, dĩ nhiên các ca sĩ chưa thể ngấm hết cái thần của bài, không thể mới hát đã hay đươc, thế nên ngoại trừ phần cho khán giả " nghe" họ phải cho khán giả " nhìn " nữa ( để kéo lại sự chưa hoàn hảo lắm của bài), ( Cái này K-pop nó làm tốt lắm, đầy bài dở ẹc nhưng vũ đạo hot= khán giả mải nhìn quên cả nghe)
Đến khi số lượng các ca khúc có bản quyền trong tay kha khá rồi, các ca sĩ mới ra album, lúc này, họ đã đạt độ chín trong chất giọng, đủ tự tin để thuyết phục khán giả mua đĩa của họ để nghe và không cần tương trợ bởi phần hình
Ngoại trừ Jay Chou, em bị dị ứng với C-pop nặng nề ạ, hic, Sau cái vụ C-pop cover Ganbaretsu go của HS7, em hận nó đến già, tuy nó cover hay nhưng vẫn tức bởi nội dung bị nó sửa chữa kha khá, đã thế C-pop lại còn là cái nôi của " sản xuất đĩa lậu" bao nhiêu đĩa của các zai yêu bị C-pop mua về làm nhái, mỗi lần mua đĩa làm em phải kiểm tra đến từng tý một xem có đúng là hàng xịn không hay hàng nhái của Trung,
Bực mình, đĩa xịn DVD của zai yêu bán 5800 Yên, vào tay nó còn 70 yên, single nghe còn tạm chấp nhận chứ về album thì tiếng bị méo kha khá
Chưa kể đĩa lậu của nó ứ chạy được trên đầu xịn,
hận, hận, hận C-pop


Á, đừng có gộp Jay của mình vào C-pop chứ >.<
C-pop chỉ tính các sản phẩm của đại lục thôi, Jay ở Đài Loan mà >.<
ý ta không phải nói là VN chơi trội, mà là nói cái vụ đốt cháy giai đoạn, không ra Single mà thay vào là ra thẳng album ý, là mặt nổi trội của nền Vpop. Nàng chưa hiểu ý ta rồi![]()
công nhận với nàng Nyu, cái bài Ganbaretsugo ta đang nghe của HS7 quen tự nhiên nhảy qua Trung ta muốn bực mình.


Vậy thì chắc em chưa nghe tý C-pop nào quá
Thích anh Jay, Thích J-pop bao nhiêu, muốn đập vào mặt anh Phờ bấy nhiêu
Edit:Ai muốn nghe Yabu nói tiếng Vietnam thì vô đây
http://www.mediafire.com/?vlv4why28sur2pk
Không thể tin được, các anh cứ nói tiếng Việt thế thì không có phụ đề ,em hiểu sao đây
Không thể nghe ra cái từ " tiếp theo" mà Yabu nói được, Xem ra mình phải học Tiếng Nhật cho tử tể rồi sang đó " gia sư" cho mấy zai về Tiếng Việt
Hic, cơ mà nhỡ JE mà mới anh Phờ sang " cộng tác" thì mình cần gì phải sang nữa nhỉ
JE bây giờ mà tuyển nhân viên quyét rác thì tốt, em xin bỏ học sang đó làm
Mới nói " Cám ơn" mà HSJ đã khiến mình điên loạn thế này, chắc khi nào các bé ấy ra " Ashiteru"~Sekai no doko ni itemo ( Tôi yêu bạn cho dù bạn đang ở đâu trên thế giới) hic.... chỉ nghĩ đến việc nhìn vào màn hình nghe câu " tôi yêu bạn" từ các zai em đã hết muốn sống rồi
Ghét cái kiểu Yaotome phồng má, mín môi, chết vì đau tim, sao dễ thương quá thể
ặc, ặc ặc
Juri Jr giỏi thật, thay đồ rõ nhanh, xem ra em mắc chứng cuồng zai JE rồi, hic
thay đổi nội dung bởi: MsNyuchan, 20-02-2011 lúc 01:56 PM
Cpop nó quất mỗi năm tầm 1-2 album, 1 album cả trên chục bài, thế mà hầu như bài nào cũng có MV, bảo sao ko sướng.đã thế NDTệ so với Yên thì
m nhìn đĩa zai trên taobao mà toát cả mồ hôi hột, hiz, giá gốc đến cả mấy ngàn Yên, m mua về cũng cỡ trên triệu rưỡi trung bình 1 cái rồi, TQ nó phi luôn đĩa lậu 1 cái có vài tệ, tính ra bên mình chỉ có chưa tới 50k, hiz
mà chưa kể đĩa nó đem về thì chắc chỉ chơi đồ hàng hoặc đem gắn xe đạp cho nó lấp lánh thôi
Cái bài Ganbaretsugo í, xem thấy nhóm nào vô danh khủng khiếp hát trên đài Hồ Nam. m nghe mà nổi da gà, đạo hay cover ko thì cũng chưa biết, vì chả thấy rõ tên tác giả, chỉ nghe ko cũng phát sợ, ko biết có phải TQ thiệt ko, phát âm dã man
kinh hoàng
Phờ đó thì, chứ nhắc đến tên là m muốn chém, lê lết từ Cpop qua Jpop. Fah, Jay, rồi Sở Sinh chưa đủ, chui qua tận JE mà đạo của Kinki Kids với Kame&Pi
m mà thấy mặt Phờ đó thì đừng hỏi vì sao con ko thấy ánh sáng![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks