>
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: [Truyền thuyết, thần thoại Hindu giáo] Sati

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23890
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 1,128
    Thanks
    216
    Thanked 727 Times in 243 Posts

    [Truyền thuyết, thần thoại Hindu giáo] Sati

    Tôi yêu thích các câu truyện về Hindu giáo từ rất lâu rồi. Tôi ko có tham vọng gì nhiều. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu về đạo Hindu thông qua các truyền thuyết về họ. Những gì đọc được và muốn dịch ra để mọi người đọc thì tôi sẽ đem post. Nếu có điều kiện dịch nhiều, mong một ngày nào đó số lượng bản dịch của tôi có thể cho mọi người một khối lượng hiểu biết đáng kể về đạo Hindu.
    Ai muốn tham gia dịch cùng tôi thì có thể pm qua hòm thư:
    duongqua_8700@yahoo.com

    Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể với các bạn là về 1 người phụ nữ. Tên cô là Sati hay Dakshayani - Vợ đầu tiên của thần Shiva, một trong 3 vị thần tối cao của Ấn Độ giáo.






    Sati is the Hindu Goddess of marital devotion, an avatar of Parvati and Shiva’s first wife. She was born at Brahma’s request to King Daksha and so was known also as Dakshayani. From childhood, she prepared to be Shiva’s wife, forsaking the luxuries of the palace and living a simple life. When Shiva said that he would take her as his bride, Sati went home to tell her father, who was not pleased. He disliked Shiva, finding him dirty and disheveled. Sati did marry Shiva, and her father disowned her.
    A short time after, King Daksha organized a yagna, a sacrificial fire, inviting all of the Gods except Shiva and Sati. Sati, decided that, since it was her father, she did not need an invitation and set off without Shiva. Her father told her that he did not like her husband and had purposefully not invited them. Sati realized that the only reason her father disliked her husband was because he had married her and that, in her father’s eyes, she had dishonored him. In rage, she prayed that in a future life she would be born to a father whom she could respect and threw herself into the sacrificial fire.
    When Shiva heard of his wife’s death, he created two monsters, Bhadrakali and Virabhadra, and set them loose on Daksha’s kingdom. Many were killed and Daksha himself was beheaded. Shiva took Sati’s body from the fire and placed it on his shoulders. He began to dance, a wild and crazed dance of grief. As he danced, parts of Sati’s burned body fell away. The places where the parts landed are called Shakti Peethas, places of strength, and number 51, scattered throughout India, Pakistan, Nepal, Tibet, Sri Lanka, and Bangladesh. King Daksha and all his guests were eventually restored to life when Shiva’s grief subsided, but Daksha’s head was replaced with that of a goat, to remind him of his sins.
    Nguồn: www.goddessaday.com
    Bản dịch
    Sati là nữ thần hôn nhân của đạo Hindu giáo, một hiện thân của Parvati và là người vợ đầu tiên của Shiva. Cô được sinh ra nhờ lời đề nghị của Brahma với vua Dasha và vì vậy được biết tới với tên gọi Dakshayani. Từ nhỏ, cô đã được quyết định sau này sẽ là vợ của Shiva, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ sự giàu sang và nhung lụa nơi cung điện để sống một cuộc sống bình thường. Khi Shiva nói với Sati rằng sẽ lấy cô làm vợ, Sati đã về nhà và kể chuyện đó với cha mình, nhưng cha cô tỏ ra không ưng ý. Ông ta ko thích Shiva vì cảm thấy Shiva tăm tối và khó hiểu. Tuy vậy, Sati vẫn kết hôn với Shiva và King Daksha không công nhận điều đó.
    Một thời gian sau, King Daksha tổ chức một Yagna, một bữa tiệc cúng thần trong đó các vật cúng tế được dâng vào trong ngọn lửa , ông ta đã mời tất cả các vị thần ngoại trừ Shiva và Sati. Sati nghĩ rằng vì King Daksha là cha mình nên không cần phải mời làm gì, vì vậy cô đã đi tới bữa tiệc mà không có Shiva đi cùng. Tại bữa tiệc, King Daksha đã nói rằng ông ta không thích Shiva nên hoàn toàn không có ý định mời họ. Sati nhận thấy lý do duy nhất khiến cha mình không thích chồng mình là bởi Shiva đã lấy cô, vì vậy trong mắt cha cô, cô đã làm ô danh ông. Trong lúc tức giận, cô đã cầu nguyện rằng kiếp sau cô sẽ được sinh ra trong một gia đình mà ở đó người cha của cô đáng được cô tôn trọng, cuối cùng cô đã gieo mình vào ngọn lửa.
    Khi Shiva được tin về cái chết của vợ mình, ông ta đã tạo ra 2 con quái vật là Bhadrakali và Virabhadra rồi ra lệnh cho chúng tấn công vương quốc của Daksha. Rất nhiều người đã bị giết và Daksha bị chặt đầu. Shiva đã đưa thân xác của Sati từ trong ngọn lửa ra rồi mang xác cô lên vai. Ông bắt đầu nhảy một cách hoang dại và điên cuồng trong nỗi đau đớn tột cùng. Khi Shiva nhảy, từng bộ phận của Sati bị thiêu đốt bắt đầu rơi xuống. Những nơi mà một phần thân thể của Sati rơi xuống gọi là Shakti Peethas, những vùng đất đó sẽ mang đầy sức mạnh. 51 phần thân thể của Sati rơi xuống rải rác khắp Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Tây Tạng, Sri Lanka và Bangladesh. King Daksha và tất cả các vị khách của ông ta cuối cùng cũng được phục sinh khi nỗi đau của Shiva vơi đi nhưng đầu của Daksha được thay bằng đầu của một con dê để nhắc nhở ông ta về tội lỗi mà ông ta gây ra.
    thay đổi nội dung bởi: duongqua_8700, 21-01-2011 lúc 06:02 PM
    Chữ ký của duongqua_8700
    Elfend Lied-Dường như chưa kết thúc...

    Nắm bàn tay lại, đường công danh, đường học vấn, tình duyên đều nằm trong lòng bàn tay ta. Duy chỉ có 1 phần đường sống nằm ngoài, đó là 1 phần đời ta nằm trong tay ông trời, con người phải đấu tranh cả cuộc đời để giành lấy phần đời ấy...

    Làm con mồi của tớ nào: Click vào đây giùm tớ 1 cái nhé!

  2. The Following 4 Users Say Thank You to duongqua_8700 For This Useful Post:

    Hei (21-01-2011), jewelpham (22-01-2011), sarujun (22-01-2011), usapig (21-01-2011)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23890
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 1,128
    Thanks
    216
    Thanked 727 Times in 243 Posts
    Ai đọc ko comment là ghét cái mặt.
    Chữ ký của duongqua_8700
    Elfend Lied-Dường như chưa kết thúc...

    Nắm bàn tay lại, đường công danh, đường học vấn, tình duyên đều nằm trong lòng bàn tay ta. Duy chỉ có 1 phần đường sống nằm ngoài, đó là 1 phần đời ta nằm trong tay ông trời, con người phải đấu tranh cả cuộc đời để giành lấy phần đời ấy...

    Làm con mồi của tớ nào: Click vào đây giùm tớ 1 cái nhé!

  4. #3
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    người ta biết gì đâu mà đòi người ta comment.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  5. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23890
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 1,128
    Thanks
    216
    Thanked 727 Times in 243 Posts
    Không biết cũng comm một câu.
    Chữ ký của duongqua_8700
    Elfend Lied-Dường như chưa kết thúc...

    Nắm bàn tay lại, đường công danh, đường học vấn, tình duyên đều nằm trong lòng bàn tay ta. Duy chỉ có 1 phần đường sống nằm ngoài, đó là 1 phần đời ta nằm trong tay ông trời, con người phải đấu tranh cả cuộc đời để giành lấy phần đời ấy...

    Làm con mồi của tớ nào: Click vào đây giùm tớ 1 cái nhé!

  6. #5
    Ninja
    Oda Kazumasa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 75335
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 162
    Thanks
    170
    Thanked 84 Times in 43 Posts
    Mình chì thấy cái điều hay ho nhất ở chỗ này là, Sati cũng là một nghi thức truyền thống của người Ấn
    Khi một người phụ nữ có chồng chết, cô ấy cũng được "khuyến khích" "tự nguyện" "được" thiêu sống cùng thi hài người chồng ^^. Tục lệ này hiện nay vẫn còn được thực hiện ờ một vài vùng của Ấn ^^
    Chữ ký của Oda Kazumasa
    Bạn Oda có DVD rồi nhé


  7. #6
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    Trích Nguyên văn bởi duongqua_8700 View Post
    Không biết cũng comm một câu.
    em thik người dịch bài này. (comment rồi đó nha)
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  8. The Following User Says Thank You to Hei For This Useful Post:

    duongqua_8700 (22-01-2011)

  9. #7
    1st Runner-up Sakura Music Award


    Thành Viên Thứ: 2791
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 236
    Thanks
    183
    Thanked 319 Times in 93 Posts
    Anh Dương cho em hỏi: Vậy thần Parvati là kiếp sau của Sati phải kh ạ?
    Em đọc giới thiệu về thần thoại Ấn Độ trên mạng nhưng em không hiểu lắm. Mong anh giải thích giúp 1 số điều, như là:
    _ Sao mấy vị thần của họ nhiều màu quá vậy? Phải màu khác nhau thì tượng trưng khác nhau phải kh ạ?
    _ Sao các vị thần cứ tự phân chia ra nhiều loại (vd: thần Parvati thì lại có dạng khác là thần Sati và thần Shakti) ? Rồi họ chuyển kiếp từ hình dạng này sang hình dạng nọ khác nhau (nhưng tính chất họ hoàn toàn đâu có giống nhau đâu)
    Quả thật thần thoại Ấn Độ là thần thoại khó hiểu và rối quá. Mong anh giải thích giùm em đi, được kh ạ?
    Chữ ký của jewelpham
    Người ta gọi cuộc tình mà không một ai có thể tổn thương là "yêu".
    - Ti Amo / Exile -

  10. #8
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23890
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 1,128
    Thanks
    216
    Thanked 727 Times in 243 Posts
    Mình theo bản dịch tiếng Anh thì nguyên văn là "Sati is the Hindu Goddess of marital devotion, an avatar of Parvati and Shiva’s first wife." nhưng theo mình Sati và Parvati là hai người khác nhau, chỉ là nhiều người khi nghe nói tới vợ của Shiva thì hay nghĩ tới Parvati hơn là Sita thôi. Một lý do khác có thể là sau này Parvati thay thế Sati trở thành vị thần của hôn nhân và gia đình
    Còn tất nhiên Parvati là do Shakti đầu thai chuyển thế mà thành. Cái này trong đạo Phật cũng hay có (theo mình là đạo Phật mượn của Hindu) về việc các vị chư phật đầu thai chuyển thế xuống hạ giới. Ví dụ như Phật Di Lặc được dự đoán sẽ đầu thai chuyển thế xuống phàm trần để phổ độ nhân loại (cái này lại hơi giống với hóa thân thứ 10 của thần Visnu, một trong 3 vị thần tối cao của Hindu giáo). Chính việc Phật Di Lặc được đoán sẽ đầu thai chuyển thế đã được khá nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo để gây chiến tranh hoặc lôi kéo 1 số người. Đơn cử là Hông Tú Toàn - lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc cuối thời nhà Thanh đã mượn danh phật Di Lặc để lôi kéo một số lượng dân chúng rất lớn đứng lên nổi dậy theo mình.

    Thần thoại Ấn Độ tất nhiên hơi trừu tượng và khó hiểu bởi lẽ nó mang trong mình rất nhiều triết lý cao siêu. Mỗi chúng ta chỉ có thể tự giác, tự ngộ theo cách riêng của mình. Mình cũng không có khả năng để giải thích cho tất cả mọi người ai cũng nhất trí đồng tình.
    thay đổi nội dung bởi: duongqua_8700, 22-01-2011 lúc 10:31 PM
    Chữ ký của duongqua_8700
    Elfend Lied-Dường như chưa kết thúc...

    Nắm bàn tay lại, đường công danh, đường học vấn, tình duyên đều nằm trong lòng bàn tay ta. Duy chỉ có 1 phần đường sống nằm ngoài, đó là 1 phần đời ta nằm trong tay ông trời, con người phải đấu tranh cả cuộc đời để giành lấy phần đời ấy...

    Làm con mồi của tớ nào: Click vào đây giùm tớ 1 cái nhé!

  11. The Following 3 Users Say Thank You to duongqua_8700 For This Useful Post:

    Hei (22-01-2011), jewelpham (23-01-2011), sarujun (22-01-2011)

  12. #9
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23890
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 1,128
    Thanks
    216
    Thanked 727 Times in 243 Posts




    Updated ảnh nhầm topic nên updated lại.
    Chữ ký của duongqua_8700
    Elfend Lied-Dường như chưa kết thúc...

    Nắm bàn tay lại, đường công danh, đường học vấn, tình duyên đều nằm trong lòng bàn tay ta. Duy chỉ có 1 phần đường sống nằm ngoài, đó là 1 phần đời ta nằm trong tay ông trời, con người phải đấu tranh cả cuộc đời để giành lấy phần đời ấy...

    Làm con mồi của tớ nào: Click vào đây giùm tớ 1 cái nhé!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 05-07-2013, 10:47 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-02-2007, 09:43 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •