thế là một kết thúc có hậu nhỉ?
thích đoạn kết thế này, tuy có mất mát nhưng điều đó làm cho mỗi người trưởng thành và chín chắn hơn
mọi người đều đạt được ước mơ của mình, và hơn thế nữa họ vẫn là bạn của nhau, vẫn mãi là 5 người từ quen nhau qua Twitter đến những người bạn thân bên nhau lúc khó khăn
chuyện Dr - Haru - Nakaji có thể nói là giải quyết ổn thỏa, có thể thấy 3 người đều đã trưởng thành nhiều, nhất là Dr, hành động thật là chín chắn và cool quá đi!!!
cơ mà vẫn hơi choáng vì vụ Dr con nhà đại gia *haha*, nhìn hình tượng CEO của chàng thật là có chút không quen mắt
nhưng mà nhìn cảnh đi từ sân bay ra thì thấy cũng dáng lắm, đẹp trai lắm ý
túm lại là bộ phim kết thúc thành công, thỏa lòng người xem
chúc mừng Jaejoong hoàn thành drama đầu tay suôn sẻ!!!
và cảm ơn ST đã dịch bộ phim này!






Trả Lời Với Trích Dẫn
...
Phim Nhật tuy có "sạn" nhưng mà không đến mức quá lố đâu. Điều gì ở đầu trúc trắc, khó hiểu thậm chí.. phi ly rồi cuối cùng cũng có cái lý của nó cả.
Lời yêu mà khó khăn lắm Nakaji mới có thể thốt ra đã bị ng` ta từ chối mất rồi 
Nakaji đi Iraq về trông đen đen, bẩn bẩn
Vừa là tình nhân vừa là bạn thân 





Bookmarks