



Ekeeeeeeeeeee ..... có người đang mún date với pạn Phòng kìa![]()
sao chẳng ai muốn date với mình thế này..![]()


TOPIC bắt đầu lạc sang chủ đề khác rồi. Một là quay lại, hai là Close.


É? Có nhầm sang truyện ngắn Đôi mắt ko thế?À tự dưng nhớ ra cái truyện Lão Hạc của Nam Cao, còn ai nhớ ko, cái đoạn NC trong vai ông giáo nói ... uhm ... đại khái là nếu giữ đôi mắt ấy nhìn đời thì chỉ thấy những cái xấu xa ... hay kiểu kiểu như vậy, chả nhớ chính xác nữa , đúng là truyện NC luôn sâu sắc trong cách nghĩ![]()
Thấy câu "...nếu giữ đôi mắt ấy nhìn đời thì chỉ thấy những cái xấu xa..." này giống giống câu Độ nhận xét về Hoàng
![]()


bạn zero này có vẻ khá hơn rồi đấy, muốn nhắn tớ cái gì thì nhắn qua message nha, k thì ra box chat chit, có cái topic "your YM" đấy (tớ k có bài trong đấy đâu
). k khéo topic bị close đấy
mà cái topic này đang hay.
@A&A: hình như đúng là Đôi Mắt của NC đấy
@Taxu: yêu 1 cái gì đó,để trong tim chưa đủ, phải thể hiện ra chứ.
Có câu này, k liên quan lắm nhưng là câu tớ rất thích, cô giám đốc chỗ tớ nói : "Nếu mà cô nghèo thì cô sẽ nói cho toàn thế giới biết cô nghèo để mỗi người ủng hộ 1 đô, thế là đc 6 tỷ để đi giúp người khác nghèo hơn. Tội gì phải tự ti mình nghèo" . Đấy nói chung ý tớ là có gì thì cứ phải nói ra, yêu thì nói là yêu, ghét thì pnói là ghét, để trong lòng làm gì
![]()
thay đổi nội dung bởi: Hải Phong, 29-08-2008 lúc 11:19 PM
@ Hải Phòng: Em thì thường để nó trong tim àh... =P
(éo... ko khéo lại bị pác TRÙM close topic giờ...)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks