Chỉ muốn nói là vụ này làm mình nghĩ tới chuyện hồi 2001, 2002 j đó, để phản đối chiến tranh Mỹ-Iraq, Hayao Miyazaki đã từ chối đến Mỹ để nhận giải trg đêm Oscar cho Spirited awayChị Kim thì ko làm đc như vậy rồi, ko phải ai cũng làm đc như ông Miyazaki, nhưng mình cũng thông cảm, vì chuyện tranh chấp biển đảo là vấn đề tế nhị (ng VN biết thừa), và cái ảnh chụp mặc áo đó 1) là ảnh riêng tư, ng Hàn thì ủng hộ ng Hàn, mình dân Việt thì ủng hộ dân mình, bị đào ra đem ném đá là chuyện chị ấy xui
, 2) hình chụp khá lâu, có lẽ bây h chị ấy thật sự muốn thay vì thể hiện ý kiến của bản thân về vấn đề này, thì làm cầu nối hòa bình thì thiết thực hơn
Ý kiến của ng đứng ở giữa ~~






Chị Kim thì ko làm đc như vậy rồi, ko phải ai cũng làm đc như ông Miyazaki, nhưng mình cũng thông cảm, vì chuyện tranh chấp biển đảo là vấn đề tế nhị (ng VN biết thừa), và cái ảnh chụp mặc áo đó 1) là ảnh riêng tư, ng Hàn thì ủng hộ ng Hàn, mình dân Việt thì ủng hộ dân mình, bị đào ra đem ném đá là chuyện chị ấy xui
, 2) hình chụp khá lâu, có lẽ bây h chị ấy thật sự muốn thay vì thể hiện ý kiến của bản thân về vấn đề này, thì làm cầu nối hòa bình thì thiết thực hơn

Bookmarks