Đành không ly dị nữa!
Có một anh chàng sau nhiều năm chung sống với vợ đâm chán, mới bảo vợ rằng:
- Thấy có tôi chán ngấy, thôi đi đi!
Vợ đáp:
- Được, thế thì thôi. Nếu anh muốn thì tôi sẽ trở về nhà mẹ tôi!
Và nàng soạn quần áo hồi mới cưới ra mà mặc vào, lấy dầu vuốt tóc và nhuộm răng. Nhìn nàng, người chồng bỗng không muốn nàng bỏ đi, nhưng làm sao thu lại những gì đã nói cơ chứ, thế là anh tiễn nàng đi. Họ phải qua sông và khi tới bờ bên kia, anh chợt nảy ra một ý, mới bảo nàng rằng:
- Cô phải trả tiền đò.
Người vợ nói:
- Vợ chồng với nhau, ai lại thế?
- Đó là khi trước. Còn bây giờ đã ly dị rồi thì đâu có liên hệ gì. Không trả tiền đò thì làm sao đi được, cô không trả tiền đò thì chúng ta chỉ có nước quay lại!
Thế là anh chèo đò đưa nàng trở về nhà, cùng nàng chung sống trăm năm.^^
-st-






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks