(JPN) - Ngày 3/5, concert tốt nghiệp của Kasai Tomomi đã được tổ chức tại Rạp hát AKB48.
Ngày này ghi nhận buổi biểu diễn cuối cùng với tư cách thành viên của AKB48 của Kasai. Giữa concert đã có một phần nói chuyện được gọi là “Những điều tôi yêu ở Tomomi-chan”. Kasai tỏ ra ngại ngùng khi được các đàn em dành tặng những lời khen như “Tôi yêu giọng hát ngọt ngào của chị ấy” hay “Mỗi lần tôi lo lắng, chị ấy đều hô tên tôi thật to”.
Cuối buổi, Kasai và Miyazawa Sae đã cùng biểu diễn “Tomo yo”. Khi được Miyazawa ôm lấy khi đang hát, Kasai đã không thốt nên lời bởi nước mắt đã tràn mi. Bên cạnh đó, các thành viên thế hệ thứ hai khác là Akimoto Sayaka, Oshima Yuko, Ohori Megumi, Umeda Ayaka, Kobayashi Kana, và Matsubara Natsumi cũng bước ra để tất cả cùng hát “Enjoy your life!”.
Các cô gái đều gửi lời động viên đến Kasai. “Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu sau khi cậu tốt nghiệp. Hãy tiếp tục tiến bước nhé” (Akimoto), “Tôi sẽ đợi đến ngày chúng ta lại được cùng đứng trên sân khấu lần nữa” (Oshima), “Đừng quên là cậu có rất nhiều bạn bè” (Miyazawa).
Kasai cũng bày tỏ “Suốt 7 năm qua có biết bao sự nản lòng, niềm đau, nỗi buồn và những tháng ngày gian khổ. Mỗi lúc như vậy, tôi đã được an ủi rất nhiều khi đọc lời nhắn nhủ của mọi người trên blog và qua những bức thư. Tôi yêu tất cả mọi người và mọi người chính là gia đình mà tôi luôn coi trọng. Tuy không thể nói trước về con đường tương lai nhưng tôi nhất định sẽ theo đuổi ước mơ của mình để lại được cùng đứng trên sân khấu với các bạn lần nữa. Cảm ơn rất nhiều vì 7 năm ấy”.
stonevipz (Theo Tokyohive)
Nguồn và hình ảnh: Natalie





















Bookmarks