Hôm 6/8, Nhật Bản đã cam kết không bao giờ theo đuổi các chương trình vũ khí nguyên tử và sẽ gỡ bỏ các kho vũ khí hạt nhân của mình đúng 62 năm kể từ sau vụ đánh bom nguyên tử vào thành phố Hiroshima năm 1945.
Khoảng 45.000 người đã dành một phút mặc niệm vào lúc 8h15 sáng nay 6/8 để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ vào thành phố Hiroshima. Hơn 140.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị nhiễm bức xạ và bỏng nặng trong vụ đánh bom kinh hoàng này.
Trong một bài phát biểu tại thành phố Hiroshima, Thủ tướng Shinzo Abe nói: “Tôi quyết tâm không để bị kịch này lặp lại một lần nữa. Tôi muốn một lần nữa khẳng định lại cam kết duy trì nguyên tắc phi hạt nhân ”. Đồng thời ông cũng đề cập tới chính sách không sở hữu, không sản xuất và không cho phép bất cứ loại vũ khí hạt nhân nào có mặt trên đất Nhật Bản.
Năm ngoái, một số trợ lý cấp cao của Thủ tướng đã kêu gọi Nhật Bản ít nhất cũng nên nghiên cứu về hạt nhân sau vụ thử vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hồi năm ngoái.
Trong buổi lễ tưởng niệm, Thị trưởng Thành phố Hiroshima Tadatoshi Akiba khẳng định: “Con người vẫn đang phải đối mặt với những thảm hoạ huỷ diệt bởi một số lãnh đạo lỗi thời đang quay lưng lại với thực tế về bom nguyên tử và thông điệp của những người may mắn sống sót sau vụ đánh bom kinh hoàng vào thành phố Hiroshima. Chính phủ Nhật Bản nên nói không với chính sách của Mỹ, một chính sách đã lỗi thời”.
Nhật Bản đã chính thức trở thành một quốc gia theo chủ nghĩa hoà bình sau khi thất bại trong Thế chiến thứ II và trở thành một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ, là nơi đóng quân của hơn 40.000 binh lính Mỹ. Abe cam kết sẽ viết lại hiến pháp hoà bình do Mỹ áp đặt.
Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của Đệ nhị thế chiến tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki.
Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ cũng như bởi hậu quả của nó. Số người thiệt mạng ở Nagasaki là 74.000. Ở cả hai thành phố, phần lớn người chết là thường dân. Rất nhiều nạn nhân chết sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm bởi hậu quả của phóng xạ.
S.A - (AFP, Wikipedia)
VnMedia









Bookmarks