Ngày xửa ngày xưa có 1 chàng thợ săn trẻ sống ở thị trấn Tomie, phía bắc tỉnh Nagasaki. Hàng năm tết đến, chàng phải tặng 1 con lợn rừng cho lãnh chúa như là món quà mừng tuổi đầu năm.
Vì vậy, vào 1 ngày mùa đông rét như cắt, chàng 1 mình vào núi để tìm quà tặng lãnh chúa. Nhưng thật lạ là chàng ko thể tìm thấy bất cứ con vật nào. Chàng quyết định đi sâu vào núi hơn nhưng all đều vô hiệu. Hôm đó chàng đành phải quay về và hôm sau, từ sáng sớm, chàng đã dậy để vào núi.
- Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, nên ta nhất định phải bắt được 1 con thú để dâng cho lãnh chúa.
Nhưng ngay khi chàng vừa định đi thì người vợ đã gọi lại:
- Chàng ơi, đừng đi săn hôm nay nữa vì em cảm thấy như mình sắp sinh con rồi.
Chàng thợ săn do dự 1 lát rồi đáp:
- Nhưng ta phải săn được 1 con thú trước khi những ngôi chùa đánh chuông báo hiệu năm mới đến. Nàng hãy ở nhà và kiên nhẫn đợi, khi săn được thú ta lập tức quay về ngay.
Sau đó chàng ra đi. Khi đến chân núi thì đột nhiên trời đổ mưa mà mưa thì cứ mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn đến nỗi chàng ko thể nào đi tiếp được. Tuy sốt ruột nhưng chàng vẫn phải tìm chổ trú chân. May mắn thay, cách đó không xa là 1 cây long não lớn. Ngạc nhiên khi chàng phát hiện ra 1 hốc rộng ở thân cây, nó vừa đủ lớn để chàng có thể chui vào.
Trời mưa đã lâu mà vẫn ko ngớt, trời mỗi lúc 1 tối hơn. Chàng đang nghĩ xem làm thế nào để bắt được 1 con lợn rừng thì chợt nghe thấy những tiếng nói lao xao lẫn trong tiếng mưa. Lát sau thì 1 nhóm người tiến lại, trời tối đen nên chàng ko thể nhìn rõ 1 ai trong số họ. Bỗng, 1 người lên tiếng:
- Xin chào thần long não, chúng tôi đang trên đường xuống làng dưới kia để chứng kiến 1 đứa bé sắp chào đời. Ngài có đi cùng với chúng tôi ko???
- Cám ơn các ngài ! Đúng là ta đã chờ đợi điều đó nhưng đêm nay ta lại có 1 vị khách đến chơi, nếu ta đi cùng các ngài thì anh ta sẽ bị ướt. Nên ta phải ở lại đây thôi, các ngài cứ đi đi và nhớ cho ta biết tình hình dưới ấy khi các ngài trở về nhé.
Chàng thợ săn lùi sâu vào trong hốc cây, nghĩ:
- Chuyện j đang xảy ra thế này? Những tiếng nói vừa rồi là của những vị thần ư?? Họ nói về 1 đứa trẻ sắp chào đời, phải chăng là con của ta. Ôi, ta ko thể làm j được trong hoàn cảnh khó khăn này.
Trong khi chàng thợ săn đang hình dung ra all các khả năng có thể thì những giọng nói huyền bí khi nãy lại vang lên:
- Chúng tôi vừa từ làng trở về đây! Ông bạn long não ơi, đứa trẻ là con trai, nhưng nó thật là tội nghiệp. Nó chỉ có thể sống được 7 năm mà thôi. Số phận đã định là nó phải chết vào ngày thứ ba của tháng thứ ba vào năm thứ bảy đấy.
Chàng thợ săn nghe thấy thì bàng hoàng nghĩ:
- Nếu chẳng mai đứa trẻ đó là con trai ta thì làm thế nào??? Ta ko thể ở lại đây nữa…
Thế là mặc mưa to gió lớn, người cha trẻ chạy vội về làng. Khi chàng vừa về đến nơi thì trận mưa như trút nước cũng đã tạnh. Đúng là vợ chàng đã sinh được 1 pé trai. Mừng rỡ lẫn lo lắng, chàng lại nghĩ:
- Ôi, nếu những điều ta đã nghe thấy trong hốc cây long não là đúng thì ta phải làm j để giải nạn cho con trai ta đây ??? Việc ta có thể làm là từ bây h phải dành hết thời gian cho nó.
Người cha đương nhiên hết lòng thương yêu con trai mình nhưng chàng đã ko kể cho bất cứ ai về câu chuyện chàng đã nghe được trong hốc cây long não, kể cả vợ của chàng.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, kì hạn 7 năm đã đến. Vào ngày thứ 3 của tháng thứ 3, dù đó là ngày hội của các bé gái (Hina matsuri) ...








Trả Lời Với Trích Dẫn




Bookmarks