>
Trang 1/12 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 117

Ðề tài: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

    Hôm nay JPN sẽ tổng hợp và giới thiệu tới các bạn một chủ đề thú vị: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX. Đây là loạt bài đăng trên blog của anh Nguyễn Quốc Vương, người dịch "Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam" đã được post tại box Thảo Luận - Bình Luận (ngoài ra JPN cũng có tổng hợp rất nhiều bài viết hay của anh tại các box Văn Học và Tìm Hiểu Nhật Bản).

    Các bạn có thể đọc và bình luận trực tiếp tại blog của anh Vương hoặc tại topic này.

    Đây là đề kiểm tra 45' môn Lịch sử lớp 8. Đề như sau:

    Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:

    1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
    2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

    Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra. Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.


    Sau đây là một số bài làm của các bạn học sinh Việt Nam.

    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (1) --> (113)
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (114)
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (115)
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (116)


    * Lưu ý: Topic không tính bài, các bạn có thể thoải mái bình luận miễn đừng lạc đề xa quá là được.
    thay đổi nội dung bởi: Kasumi, 29-11-2012 lúc 02:43 AM
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bad_no001 (30-11-2012), Fujoka_Haruhi (22-05-2013), kei_itsumo (29-11-2012), lhphuong1612 (08-12-2012)

  3. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (1)

    Gửi ngài Saigo Takamori!

    Tôi là Kanna Yamashita, người được ông cử sang nước ngoài học hỏi kinh nghiệm phát triển của các nước đế quốc, mật danh là Yoko.

    Công việc sang ngoại quốc để giao lưu với các vị lãnh đạo không hề dễ dàng. Thật khó để tiếp cận họ, nếu muốn nói chuyện thì phải vượt qua tốp mấy chục lính canh gác, bọn lính có thứ gọi là “sung” đeo bên mình để bảo vệ ông lãnh đạo. Cái “sung” nó cũng giống như cái cung, cái nỏ là bắn được từ xa nhưng mũi tên của nó bé bằng viên sỏi, bắn trúng mà bắn rất nhanh nữa chứ (tôi có mua được một cái về, gói cùng với bức thư).

    Tôi đã có dịp tiếp xúc với ông thủ tướng Anh. Tôi thấy ông ấy làm tướng rất là nghiêm khắc, tác phong nghiêm chỉnh ăn mặc đồ bóng loáng, đeo quanh mình toàn những miếng vàng khắc nổi cái gì đó. Hóa ra tôi biết bọn phương Tây làm giàu được là do họ cố tập trung phát triển công nghiệp. Công nghiệp của nước họ phát triển nhanh khủng khiếp, mà nhân công thì vô cùng nhiều, người dân thì rất ít làm nông nghiệp.

    Những người sở hữu nhiều máy móc công nghiệp gọi là tư sản, họ liên hệ với chính phủ ăn lương. Hóa ra có cái công nghiệp hơn ta, thảo nào phát triển nhanh thế, mà làm công nghiệp giàu lắm, nhất là về lĩnh vực đóng tàu, dệt may.

    Mong ngài chú ý đến việc này để phát triển lĩnh vực cần thiết cho đất nước.

    (Nữ học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (22-05-2013)

  5. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (2)

    Bẩm thiên hoàng Minh Trị

    Tôi là Bolobala Suzuki, là một thần dân buôn bán, giao thương với người nước ngoài như người Mĩ và người phương Tây đã nhiều năm. Tôi có một số ý kiến nêu trong bức thư muốn gửi cho ngài, mong ngài suy xét.

    Thứ nhất, tôi đã từng đi qua rất nhiều nước phương Tây để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Rất nhiều nền văn minh mà người Nhật hiện chưa biết đến lại đang có ở phương Tây. Nó làm cho chúng ta học hỏi xem họ làm thế nào, họ làm ra sao, từ đó sẽ xóa được nạn đói trên đất nước chúng ta, sẽ làm cho đất nước ta trở nên giàu có, văn minh.

    Thứ hai, tôi cũng đã từng qua các nước Đông Dương và cả Trung Quốc, người ở đó đều bị người phương Tây chiếm lĩnh và đối xử không ra gì. Nếu họ chịu mở cửa buôn bán, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ chọn con đường bảo thủ, bên phương Tây lại có vũ khí lợi hại, chắc chắn họ không chống lại được và sẽ bại trận và đất nước bị rơi vào tay người phương Tây. Chúng ta không nên theo con đường họ chọn, mà phải theo con đường tôi đã nói trên, đó là nên mở cửa buôn bán, như vậy sẽ giữ được hòa bình trên đất nước ta mà lại không phải đổ xương máu.

    Tôi mong ngài đưa ra quyết định sáng suốt nhất để Nhật thoát khỏi tình trạng khó khăn này bằng một cách nhanh gọn và tốn ít xương máu nhất.

    (CXT, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (22-05-2013)

  7. #4
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (3)

    Thưa ngài Saigo Takamori

    Tôi xin tự giới thiệu tôi là Shesso Maru, tôi cũng là một người lính à không người võ sĩ hèn mọn. Nhưng tôi muốn bày tỏ ý kiến suy nghĩ của tôi về một trong hai lựa chọn. Theo tôi, chúng ta nên mở cửa để xây dựng đất nước phương Tây chứ không phải dập khuôn theo mô hình của họ vì phương Tây hiện là những người khôn khéo hơn chúng ta, họ có nhiều thứ rất mới lạ và khác xa chúng ta. Hầu hết họ đều giàu có và văn minh còn chúng ta chỉ là những người lăn lộn kiếm sống bằng nghề võ sĩ. Võ thuật của chúng ta không thể địch lại súng ống của họ. Các loại thuốc của ta có thể bằng họ nhưng cách chữa bệnh của ta thua xa họ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều võ sĩ lấy đoản kiếm rạch bụng tự vẫn nên càng ngạc nhiên khi thấy người phương Tây rạch bụng để cứu sống người khác. Vì thế tôi hi vọng rằng, chúng ta có thể học theo họ, hợp tác với họ để xây dựng đất nước chúng ta ngày càng phát triển và thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nhưng tôi không hề ủng hộ việc chúng ta học theo họ rồi quên mất mình, quên mất phong tục và văn hóa của chúng ta. Tôi mong ngài sẽ đọc lá thư này và suy ngẫm về ý kiến của kẻ hèn mọn này.

    Sessho Maru.

    (VTT, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (22-05-2013)

  9. #5
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (4)

    Kính gửi thiên hoàng Minh Trị

    Tôi là Sakamoto Ryoma-tướng hải quân của Nhật. Vì là một vị tướng, tôi biết rất rõ tình hình quốc gia hiện giờ. Những đế quốc lớn mạnh nhất hành tinh đang đe dọa nước ta, đòi mở cửa giao thương với người dân trong nước. Tôi không biết ý của ngài trong vấn đề này nhưng nếu đó là duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt với phương Tây thì tôi kiên quyết phản đối. Dẫu rằng mở cửa giao thương với họ là việc làm mạo hiểm, đe dọa đến chủ quyền quốc gia nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn cách kia. Chính mắt tôi, thưa ngài, chính mắt tôi đã trông thấy cảnh những chiến thuyền ngoại quốc bắn ra oai. Vâng, những tiếng nổ đùng cứ như bầu trời và mặt đất đang vỡ ra.

    Ngài nói riêng và dân tộc ta nói chung vẫn tự hào về các ninja, samurai thiện chiến. Nhưng, xin thứ lỗi cho, một tên lính quèn của họ với vài phát súng cũng tiêu diệt được ba, bốn samurai. Đó là vì kĩ thuật thưa ngài. Một tên nhỏ thó thành thạo vũ khí vẫn hơn một tên to cao, giỏi võ. Vì vậy chính sách cự tuyệt thực quá nguy hiểm. Đừng nói tính mạng của nhân dân, tính mạng của ngài cũng khó lòng được bảo đảm khi quân đội các nước đế quốc tiến vào Nhật Bản. Vậy thì sao ta không mở cửa mà học hỏi Tây phương. Họ đi đầu về kĩ thuật, công nghiệp, học theo họ, nước ta chắc chắn sẽ trở thành một nước mạnh về công nghệ, kỹ thuật.

    Dân chúng có điều kiện giao thương sẽ có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Tuy vậy, nếu để lâu dài, tôi e rằng rất có khả năng nước ta bị “Tây hóa” và toàn người nước ngoài. Thế thì nước Nhật làm sao mà giữ được và sẽ trở thành thuộc địa. Vậy tại sao chúng ta không học tập đủ lâu, tiếp thu kỹ thuật đến khi sức mạnh giữa ta và các nước phương Tây không còn nhiều khác biệt, chúng ta sẽ đánh đuổi toàn bộ bọn chúng. Nước chúng ta cách họ hàng vạn hải lý, nếu ta đánh bất ngờ, họ sẽ không kịp trở tay. Việc di chuyển và thích nghi thời tiết của họ là lợi thế của ta. Đến lúc ấy một hiệp ước hòa bình là quá hợp lý và không những dân ta giàu mạnh mà còn giữ được độc lập, chủ quyền. Và lần cuối cùng, tôi khẩn cầu ngài đừng chọn phương án đóng cửa. Ngài không biết tình hình của Việt Nam ư? Mong ngài xem xét.

    Tướng trung thành
    Sakamoto Ryoma.

    ( ĐHQ, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  10. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (23-05-2013)

  11. #6
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (5)

    Zjin thân mến của anh

    Anh đang đứng ở cổng biên giới giữa Nhật Bản ta và Thái Bình Dương, anh đang phải canh gác, giữ từng tấc đất cho Tổ Quốc chúng ta. Nhật Bản đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Đó là cải cách chính sách hiện thời để xây dựng Nhật Bản theo mô hình của phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc hoặc duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây. Anh nghĩ chúng ta nên mở cửa biên giới, giao lưu với phương Tây, cải cách những chính sách hiện thời. Anh đã từng được sang bên Pháp. Sang đó, anh mới biết chính sách và chủ trương của Nhật Bản còn quá lạc hậu và bảo thủ cả về kiinh tế và chính trị. Đất nước chúng ta còn kém xa. Bên châu Âu, kinh tế, buôn bán, giao thương rất phát triển. Về quân đội, họ có những vũ khí vô cùng tối tân mà ở nước Nhật anh chưa từng được nhìn thấy. Con người châu Âu cũng rất lịch sự, quý phái. Chúng ta nên học tập đất nước của các bạn, tiếp thu tinh hoa văn hóa cũng như phát triển, giữ vững truyền thống của dân tộc, để đất nước ta không lạc hâu, trở thành một cường quốc vững mạnh trên thế giới. Nếu chúng ta duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây, chiến tranh sẽ nổ ra, chúng ta biết làm thế nào. Anh đã từng chiến đấu trên chiến trường hai năm. Anh biết cảm giác khi phải cầm cây kiếm trên tay chém giết kẻ thù hay một sinh linh nào đó và anh cũng biết nỗi đau bóp nghẹt trái tim khi nhìn đồng đội mình hi sinh hoặc bị kẻ thù tra tấn. Cảm giác ấy thật khó tả em ạ. Anh viết thư này, muốn hỏi em quan điểm của em là gì và nếu có thông tin gì về lựa chọn của đất nước anh sẽ báo cho em. Hãy chuẩn bị đồ đạc, quần áo, tất cả mọi thứ có thể mang theo và đem con đi. Chuẩn bị nếu có tin của anh, Nhật Bản nếu vẫn ngoan cố không chịu mở cửa biên giới thì em và con hãy chạy đi trốn ở một nơi thật xa em nhé! Đừng lo cho anh.

    Gửi lời hỏi thăm của anh cho các con nhé

    Anh yêu em

    Buta.

    (AT, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  12. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (23-05-2013)

  13. #7
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản thế kỉ XIX (6)

    Tokyo ngày tháng năm

    Ông Saigo Takamori thân mến!

    Tôi-Sakamoto Ryoma hôm nay xin phép làm tốn chút thời gian quý báu của ông để đọc bức thư này. Như ông đã biết nước Nhật Bản của chúng ta bây giờ đang đứng trước hai lựa chọn hết sức khó khăn. Thứ nhất là quyết định mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây biến Nhật thành một Anh, Pháp, Mĩ ở châu Á và cũng là để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ cho những người dân của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ bảo thủ, duy trì chính sách hiện thời cự tuyệt với phương Tây. Vậy theo ông chúng ta nên làm gì? Tôi và ông cùng là những người có chí hướng lớn, chúng ta cần phải quyết định nhanh chóng để Nhật Bản còn có lối thoát và tránh những tổn thất đáng tiếc cho người dân của ta.

    Theo tôi với bối cảnh thế giới hiện nay, Anh, Pháp hay Mĩ đang là những cường quốc đứng đầu thế giới. Họ đứng đầu về mọi mặt: kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật… Họ làm cách mạng sớm hơn chúng ta nên tiến bộ hơn ta rất nhiều. Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta nên mở cửa cho họ bởi: Thứ nhất, họ sẽ mang những thứ mới mẻ, tiến bộ sang cho đất nước ta, nhân dân ta sẽ được học hỏi những thứ độc đáo và từ đó, Nhật Bản sẽ phát triển hơn. Thứ hai, khi ta giao lưu với những người phương Tây, ta sẽ học được những điều hay từ họ, sự văn minh từ họ, và người Nhật sẽ thoát khỏi vỏ bọc của sự lạc hậu. Tiếp theo, khi phương Tây vào Nhật, người Nhật sẽ tiếp thu được những cải cách mới, nước Nhật chắc chắn sẽ đổi mời và không còn nền phong kiến lạc hậu-điều làm Nhật là một nước kém phát triển và không văn minh, hiện đại.

    Điều gì xảy ra nếu ta vẫn duy trì chế độ hiện thời. Nhật sẽ chỉ là Nhật không thay đổi, không tiến bộ và vẫn lạc hậu. Nhật Bản lúc đó vẫn là một nước kém phát triển không biết gì về thế giới bên ngoài. Và hơn hết là khi đó chiến tranh sẽ nổ ra giữa phương Tây và Nhật Bản, chắc chắn Nhật Bản sẽ thiệt. Không một người dân Nhật Bản nào lại mong muốn điều đó xảy ra.

    Nhưng cùng với việc mở cửa ta sẽ phải ký hiệp ước bình đẳng với phương Tây, không cho phép họ xâm lược nước ta hay làm tổn hại đến người dân ta. Chính sách mở cửa của chúng ta vừa có lợi cho Nhật lại vừa tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

    Vì tương lai của Nhật Bản, tôi mong ông hãy suy nghĩ thật kĩ về những điều tôi nói. Chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày gần nhất để đưa ra quyết định đúng đắn cho Nhật Bản.

    Thân ái

    Ký tên

    Sakamoto Ryoma

    (NTT, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  14. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (23-05-2013)

  15. #8
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (7)

    Kính gửi thiên hoàng Minh Trị

    Chắc ngài vẫn còn nhớ tôi. Ngài gặp tôi trong hội nghị các tướng để bàn việc nên mở cửa cho phương Tây hay đóng cửa nhưng chưa đưa ra được quyết định. Nay tôi-Sakara muốn đưa ra ý kiến của mình mong ngài xem xét.

    Về việc mở cửa cho phương Tây vào buôn bán, tôi nghĩ là nên như vậy. Nếu mở cửa cho phương Tây, dân tộc ta sẽ hiểu biết hơn, có nhiều kiến thức hơn. Nên mở cửa cho phương Tây, đất nước ta cũng có thể xây dựng theo mô hình của họ, mọi người sẽ bình đẳng hơn, đất nước phát triển hơn. Nếu mở cửa cho phương Tây, nước ta và các nước phương Tây có thể buôn bán hàng hóa, giao lưu phong tục tập quán cũng như những tư tưởng tiến bộ của họ. Nếu mở cửa cho các nước phương Tây, ngài sẽ biết được nhiều cách để làm cho dân ấm no, hạnh phúc. Tôi biết, vì các nước phương Tây muốn xâm lược nước ta nên mới đòi nước ta mở cửa để giao thương buôn bán. Tôi cũng biết việc giao thương buôn bán là mảnh vải che sự thật của họ. Họ muốn tìm hiểu đất nước của chúng ta, muốn xem điểm yếu, thế mạnh của nước ta để dựng lên một kế hoạch xâm lược hoàn hảo. Nhưng ngài hãy nghĩ xem mỗi lần đánh nhau, ai là người đầu rơi máu chảy, ai là người bỏ gia đình, người thân để xông vào trận địa, đó là người dân chứ chtả là ai khác, đó chính là dân tộc của ta-cái gốc để xây dựng nên đất nước này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ mở cửa cho phương Tây vào buôn bán, ta vừa được lợi, họ cũng được lợi. Trước hết, ta cứ nhún nhường mua đồ của họ với giá cao hơn một chút. Nếu họ thấy vậy, sẽ không vào xâm lược nữa mà sang nói chuyện với ta . Và chúng ta có thể thỏa hiệp với họ. Như vậy, ta cũng được lợi, họ cũng được lợi mà nhân dân hai nước cũng không phải đổ máu. Nhân dân hai nước được ấm no, hạnh phúc. Vậy là ngài cũng được lòng dân mà đất nước lại yên bình, tự do. Tôi mong ngài suy nghĩ cho chín chắn và đưa ra quyết định đúng đắn nhất để đất nước này được sống trong hòa bình, người dân không phải đổ máu.

    (PMC,nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  16. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (23-05-2013)

  17. #9
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (8)

    Thư gửi thiên hoàng Minh Trị

    Nhật Bản, 27/6/1850

    Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    Muôn tâu bệ hạ. Thần tên Kurosaki Ichigo là con dân dưới quyền bệ hạ. Thần viết thư này để tâu với hoàng thượng một chuyện.

    Hiện nay, Nhật Bản vẫn đang phải chịu một chế độ phong kiến đã lỗi thời và yếu ớt. Người dân vẫn phải nộp nhiều thứ thuế vô lí, nhiều điều luật, hủ tục xa xưa ảnh hưởng đến sự phát triển dân trí trong nước. Nhật Bản nằm ở trên biển, bao quanh là biển nên giao thương đường thủy vô cùng thuận lợi. Song Nhật Bản lại ít tài nguyên, muốn có tài nguyên xây dựng đất nước thì phải giao thương với nước ngoài, nhất là các nước đế quốc vì đó là các nước lớn mạnh, giàu có. Thế nhưng, họ lại rất muốn xâm chiếm nhiều thuộc địa, vì vậy Nhật Bản đang đứng trước hai lựa chọn:

    + Mở cửa, giao thương, cải cách đất nước

    + Đóng cửa tránh tiếp xúc với bên ngoài

    Theo thần, chúng ta nên mở cửa giao thương với họ. Thần đã từng sang Mĩ học tập và thật sự đất nước của họ vô cùng giàu có. Họ có trong tay tài nguyên, kiến thức, chế độ nhà nước tiến bộ hơn rất nhiều so với chế độ phong kiến hiện giờ. Nếu như ta không thay đổi thì sớm muộn gì Nhật Bản cũng đến bờ vực diệt vong. Ta hãy giao thương với họ ở mức độ vừa phải, không để các nước đế quốc lấn át. Chúng ta là người Nhật, tinh thần chiến đấu luôn sôi sục trong người nhưng cho dù ta có đông bao nhiêu thì súng máy của họ vẫn có thể càn quét ta dễ dàng. Ban đầu, khi Nhật Bản gặp người phương Tây lần đầu, chúng ta nghĩ chúng ta là đúng nhưng thực sự người phương Tây đến từ một thế giới văn minh, một thế giới con người làm chủ. Còn chúng ta chỉ là quá khứ của họ từ rất lâu rồi. Cái tiềm thức “phong kiến” đã ăn sâu bám rễ từ rất lâu rồi bây giờ ta đã được chứng kiến một nước bên kia học sống tốt thế nào. Ta phải học tập họ thì mới phát triển được. Đây là một cơ hội ngàn vàng, một và duy nhất. Bệ hạ nãy nắm bắt nó để đưa dân tộc ta đến một thế giới Văn Minh, Khai sáng những đầu óc non nớt, mê muội của người dân. Hãy đưa Nhật Bản phát triển thành thể chế văn minh, vứt bỏ đi cái phong kiến trong con người Nhật Bản. Hãy đưa Nhật Bản tới thế giới Văn minh, soi sáng những đôi mắt người Nhật Bản bằng ánh sáng tri thức.

    Xin Bệ hạ xem xét.

    Hokkaido 27/6/1850

    (NQS, nam, hs lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  18. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (23-05-2013)

  19. #10
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (9)

    Trước hết tôi xin gửi lời chào tới những người dân Nhật Bản.

    Tôi là Kashiomato-một vị tướng quân đội của Nhật. Đất nước chúng ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trước áp lực của phương Tây. Tôi biết chúng ta phải đấu tranh giữa hai sự lựa chọn: cải cách mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây hay duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây? Dù thế nào, tất cả đều là để bảo vệ độc lập dân tộc Nhật Bản. Nhưng, nếu các bạn nhìn xa hơn một chút, các bạn sẽ thấy gì nào? Ai cũng là những người con yêu nước, muốn bảo vệ nước nhà, có thể hi sinh vì tương lai và sự nghiệp của Nhật Bản. Chúng ta có thể cùng nhau đứng lên chiến đấu với phương Tây nhưng cơ hội chiến thắng của chúng ta thật là ít. Phương Tây vốn là các nước rất hùng mạnh và được hình thành từ lâu, họ mạnh hơn, tinh ranh hơn , họ như những con thú săn mồi có trong tay vũ khí, còn đất nước chúng ta trong mắt họ chỉ là những con thỏ con vô hại. Nếu chúng ta bùng nổ chiến tranh thì sẽ nhận được gì chứ, đó chính là tiếng khóc thương của gia đình khi có người mất, là nỗi buồn sâu thẳm trong tim của người vợ và đứa con khi chồng mình đã ra đi mãi mãi, là khung cảnh tồi tàn, hoang sơ của Nhật Bản, là cảnh những người nông dân nghèo khổ lang thang không có nhà có cửa. Khi ấy, Nhật Bản sẽ sụp đổ hoàn toàn, những công sức gây dựng của chúng ta trong phút chốc sẽ biến mất. Vì thế, nhân dân Nhật Bản hãy suy nghĩ cho thật đúng đắn. Chúng ta mở cửa cho phương Tây vào thì một con đường khác sẽ dành cho Nhật Bản. Chúng ta sẽ học được những thứ mới lạ từ bọn họ, đất nước sẽ đổi mới và phát triển hơn. Quan trọng nhất, máu me sẽ không còn xảy đến với Nhật Bản, người dân sẽ được an toàn. Thử hỏi, người dân chúng ta cần cái gì cơ chứ? Các bạn đâu có cần sự hùng mạnh hay chiếm được nhiều lãnh thổ, quan trọng nhất là các bạn mong muốn người thân và gia đình sẽ an toàn, sẽ được sống tự do và hạnh phúc mà không bị ràng buộc hay chèn ép. Nếu phương Tây đến đất nước chúng ta với tình thiện ý thì chúng ta hãy mở cửa cho họ, hãy kết tình giao hảo để Nhật Bản có thể có tình giao hảo tốt đẹp với các nước phương Tây. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp trong cái suy nghĩ cổ hủ của mình thì tự chúng ta sẽ nhận lấy số phận đau khổ cho chính mình.

    Vì vậy, tôi mong mọi người hãy vì sự nghiệp của đất nước, hãy lấy quốc gia làm trọng đại để chọn lấy kế sách đúng nhất. Lời cuối cùng, tôi mong nhân dân Nhật Bản sẽ có lựa chọn đúng nhất. Tôi xin hết.

    ( ĐHQ, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 1/12 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-11-2012, 12:04 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 01:04 PM
  3. Trả lời: 165
    Bài mới gởi: 02-11-2009, 09:19 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-12-2006, 11:21 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-12-2006, 10:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •