>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [12.09.2012] Kinh hoàng xác trẻ sơ sinh ở tủ khóa nhà chờ xe buýt

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [12.09.2012] Kinh hoàng xác trẻ sơ sinh ở tủ khóa nhà chờ xe buýt

    Thi thể một bé gái sơ sinh bị vứt bỏ ở trạm xe buýt thành phố Tsukuba (Ibaraki, Nhật) khiến nhiều người kinh hãi.

    Theo tin tức từ trang Record Japan (Nhật Bản), vào khoảng 10h sáng ngày 8/9 vừa qua, nhân viên quản lí trạm xe buýt tại Azuma (Tsukuba, Ibaraki) đã gọi điện khẩn cấp tới số 110 để trình báo sự việc kinh hoàng: xác một trẻ sơ sinh nằm trong tủ đựng đồ tại nhà chờ trạm xe buýt.

    Cảnh sát địa phương đã cử ngay người đến khám xét hiện trường, phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh được đựng trong bao ni-lông. Phía cảnh sát đang nỗ lực phân tích thi thể bé gái bị vứt bỏ này để nhanh chóng xác định danh tính.

    Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, bé gái sơ sinh không được cuốn tã, cũng không đeo vật gì theo, thậm chí cuống rốn còn chưa được cắt. Thi thể bé gái đã bị phân hủy, nhưng không có dấu hiệu bị thương bên ngoài.

    Trước đó vài ngày, tại khu vực quanh tủ đựng đồ trong nhà chờ xe bus đã xuất hiện mùi thối rữa. Sau đó, đã công nhân vệ sinh khu vực đã phát hiện và báo cáo với quản lí trạm xe về sự việc bất thường này.



    Trạm xe buýt thành phố Tsukuba là nơi xảy ra sự việc

    Sự việc xảy ra ở trạm xe buýt trung tâm, nơi trung chuyển cho rất nhiều chuyến xe vào trong nội thành và xung quanh thành phố Tsukuba cũng như các tuyến xe đường dài trong tỉnh Ibaraki.

    Ở Nhật, trạm trung chuyển xe buýt (trạm xe buýt cuối cùng) sẽ có phòng chờ và điểm bán vé xe. Theo thông tin cung cấp từ phía nhân viên trạm xe, giờ mở cửa của phòng chờ này là từ 4h sáng đến 11h đêm.

    Sau khi sự việc được phát hiện, nhà chờ xe đã phải tạm thời đóng cửa, nhân viên của trạm xe phải rất vất vả để giữ ổn định tại đây. Một vị khách mua vé đến sân bay Haneda không giấu nổi sự kinh hãi và lo lắng: “Gần đây, việc ngược đãi trẻ em liên tục xảy ra khiến cho mọi người đều lo lắng, không ngờ tại Tsukuba này cũng đã xảy ra những việc kinh khủng như vậy!”.
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  2. The Following 4 Users Say Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    Clover2808 (13-09-2012), joele (13-09-2012), ngongocmai (13-09-2012), vivienthiem27 (15-09-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-05-2012, 03:30 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-03-2012, 02:19 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-11-2008, 12:17 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-07-2008, 08:45 PM
  5. Tiểu thuyết kinh điển hồi sinh ở Nhật Bản
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-06-2007, 09:53 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •