(JPN) – AKB48 đã có một cuộc thay đổi đội hình lớn trong ngày đầu tiên của concert kéo dài 3 ngày tại Tokyo Dome – ‘AKB48 in TOKYO DOME ~ 1830m no Yume~’.
Ngay trong đêm đó, các thành viên Miyazawa Sae, Takajo Aki, Nakagawa Haruka và Suzuki Mariya đã lần lượt nói lên suy nghĩ của mình về việc chuyển nhóm thông qua blog chính thức và tài khoản Google+ của mình.
Về việc chuyển sang nhóm SHN48 (Thượng Hải, Trung Quốc), Miyazawa giải thích: “Đó không phải là yêu cầu của Akimoto-sensei, mà là một quyết định của chính tôi”, và cô nói thêm: “Tôi muốn đánh cược cuộc sống của mình vào SHN48. Vì tôi sẽ ra đi và gia nhập nhóm, tôi sẽ cố gắng hết sức, dù cho điều đó đáng giá cả cuộc sống của mình”. Cô kết thúc: “Tôi không hối hận với những gì tôi đã quyết định”.
Trong khi đó, Takajo, người sẽ chuyển sang nhóm JKT48 (Jakarta, Indonesia) đã lên tiếng: “Tôi xin lỗi đã làm các bạn bất ngờ. Việc chuyển nhóm này là một việc tôi tự quyết định!” Cô giải thích thêm: “Tôi đã nghĩ nếu tôi không tự tiến thêm một bước nữa và thử thách bản thân, mọi việc sẽ kết thúc. Vì vậy mọi người à! Xin đừng bỏ rơi tôi cho đến khi giấc mơ của tôi trở thành hiện thực nhé. Một ngày nào đó, khi tôi đạt được ước mơ của mình, tôi hy vọng sẽ có cơ hội trả ơn mọi người.”
Nakagawa cũng bình luận: “Khi Akimoto-sensei nói với tôi về việc chuyển sang JKT48, tôi đã muốn được bắt đầu ngay lập tức. Không phải tôi không thích được ở lại với AKB48, nhưng tôi muốn ra nước ngoài và thử thách bản thân! Tôi muốn đối đầu với thử thách này! Đó là những gì tôi đã nghĩ!!!” Cô còn vui vẻ tuyên bố: “Jakarta xa Tokyo thật đấy, nhưng dù tôi đi đâu, tôi cũng sẽ không thay đổi!”
Cuối cùng, Suzuki nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng nên SHN48. Tôi muốn trải nghiệm và được khuyến khích bởi những điều mà AKB48 sẽ làm để xây dựng nên nhóm từ vạch xuất phát.”
Cổ Nguyệt
theo Tokyo Hive










Bookmarks