Vào ngày hôm nay (9/8), Nagasaki đã kỉ niệm lần thứ 67 vụ ném bom nguyên tử.
Nghi thức cầu nguyện hòa bình, tưởng niệm các nạn nhân hy sinh đã được tổ chức tại công viên Hòa Bình, thành phố Nagasaki, khoảng 5600 người đã tham dự, trong đó đại sứ Mỹ tại Nhật, cũng lần đầu tiên có mặt.
Thị trưởng Taue bằng tuyên ngôn hòa bình Nagasaki, đã lên án mạnh mẽ tính phi nhân đạo của các vũ khí hạt nhân, và yêu cầu nhà nước có những chính sách năng lượng mới thay vì sử dụng năng lượng hạt nhân.
Trong nghi thức cũng có sự tham gia của các đại biểu từ 42 nước như Anh, Pháp, Trung Quốc,... (năm ngoái gồm 44 nước).Trong tuyên ngôn hòa bình, thị trưởng cũng đề cập đến sự cố nhà máy phát điện hạt nhân Fukushima 1, nhấn mạnh rằng :"Việc phải tiếp tục chuỗi ngày lo sợ mối bất an về sự phát xạ của nhà máy thực sự là 1 sự đau đớn". Ông cũng đề cập đến vấn đề xử lý chất thải có nồng độ phóng xạ cao từ nhà máy, và cho rằng đã đến lúc cần thiết có những biện pháp mang tính quốc tế để giải quyết vấn đề.
Thủ tướng Noda trong bài diễn văn của mình, đã đề cập đến chính sách năng lượng :"Với phương châm giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân, chúng tôi đang nhắm đến mục tiêu xác lập cấu trúc năng lượng mà người dân có thể yên tâm trong thời gian tới".
Vào 11h2' sáng cùng ngày (là giờ bom nguyên tử từng rơi xuống Nagasaki), chuông ở Nagasaki đã vang lên, những người tham gia đã cùng mặc niệm.
Tên những nạn nhân trong vụ ném bom đã mất hoặc được xác định đã mất trong năm vừa qua đã được lưu giữ trong 3 quyển sổ mới. Có tổng cộng 159 quyển và đã ghi nhận danh tính của 15 vạn 8754 người.
Dịch từ 読売新聞







Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks