O.Nhật Bản, đội ĐKVĐ ASIAD đã có một trận đấu rất ấn tượng, khi đánh bại O.Ai Cập đến 3 bàn không gỡ và lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết một kỳ Olympic.
Bất bại ở vòng bảng, và không thủng lưới bàn nào, trong đó ấn tượng nhất là trận thắng thuyết phục đối thủ Tây Ban Nha, các cầu thủ Nhật Bản tự tin bước vào tứ kết với Ai Cập.
Sức mạnh của binh đoàn Samurai nhanh chóng được thể hiện, khi Kensuke Nagai ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 14 phút.
Đây là bàn thắng thứ 2 của Nagai ở Olympic 2012. Trước đó, chính anh là tác giả của pha ghi bàn duy nhất, giúp Nhật Bản vượt qua một đại diện châu Phi khác là Morocco.
Màn trình diễn hết sức ấn tượng này hứa hẹn mở ra chân trời mới cho Nagai. Thiên đường châu Âu đang gọi tên của tiền đạo 23 tuổi này.
Chỉ có điều, ngay sau pha ghi bàn mở tỉ số, Nagai đã phải rời sân vì chấn thương, để lại nỗi lo rất lớn cho người hâm mộ đất nước mặt trời mọc.
Ai Cập đã chơi rất nỗ lực hòng tìm bàn gỡ, nhưng Nhật Bản tỏ ra đầy bản lĩnh. Không thể xô ngã hàng thủ Nhật Bản, Ai Cập còn chịu tổn thất trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại, với thẻ đỏ trực tiếp của Saad Samir.
Với lợi thế hơn người, Nhật Bản bùng nổ trong những phút cuối trận. Kiyotake, người đã chuyền bóng để Nagai phá vỡ thế cân bằng, tiếp tục tỏa sáng khi kiến tạo cơ hội cho Yoshida nhân đôi cách biệt ở phút 78.
Đến phút 83, tỷ số được ấn định 3-0 cho những chiến binh Samurai, với pha lập công của Otsu. Một thắng lợi quá ấn tượng, hơn cả số bàn thắng mà Nhật Bản có được ở vòng bảng.
Chiến thắng này giúp Nhật Bản kiêu hãnh bước vào bán kết. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá Nhật Bản kể từ ngày bước ra sân chơi Olympic. Trước đó, thành tích tốt nhất của họ là tứ kết Olympic 2000.
Trang sử mới này phải kể đến công lao to lớn của HLV Sekizuka. Hai năm trước, chính Sekizuka đã dẫn dắt U-23 Nhật Bản lần đầu tiên giành HCV ASIAD.
Nguồn: vietnamnet









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks