Ai cũng biết Ginza là thiên đường ăn chơi ở Tokyo, cũng như Shibuya là thiên đường mua sắm vậy, nhiều món ngon nhiều rượu ngon mà phong cách phục vụ thì không chê vào đâu được
Chúng ta cùng nhau đi xem những cái gì đã làm nên tên tuổi của quận Ginza ngày nay
Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp
10h rồi đi ăn sáng thôi
quán ăn ngoài trời phổ biến ở Ginza
Ramen đích thực là đây
Anne Yasuaki buổi tối quán ăn này lúc nào cũng đông đúc
Thực đơn và bảng giá đặc trưng ở các cửa hàng nhật
Món cá ngừ cháy đây
Nhìn cứ như thịt bò ý
Nấm cục và croquettes ngon tuyệt 1,600Y 1 suất
Ngon quá đi trời ơi
Đi quán khác uống bia nào
Mì gì đây ?
Sương má hàm phải ko nhỉ
Món này giống món tré ở Đà Nẵng này
Tráng miệng với kem Potesara xoay nhuyễn
Chà chà thiên đường ăn uống là đây, toàn món ngon có lẽ đến Tokyo mà chưa đến ăn ở Ginza thì coi như mất đến một nửa thú vị rồi phải không các bạn
Đọc thêm
Đến thăm một Ginza tráng lệ
Chùm ảnh "Lễ hội Hoa Ginza - Nhật Bản"























Trả Lời Với Trích Dẫn

phè phỡn chứ ko phải phè phởn nha chủ thread.

Bookmarks