>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: [Giới thiệu] Izakaya - Linh hồn của người Nhật Bản

  1. #1
    Hyakusho
    Mùa Thu Màu Xám's Avatar


    Thành Viên Thứ: 131722
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    5
    Thanked 127 Times in 44 Posts

    [Giới thiệu] Izakaya - Linh hồn của người Nhật Bản

    Izakaya - Linh hồn của người Nhật Bản



    Izakaya được ghép từ i (ở) và sayaka (nơi bán rượu sake), ban đầu là nơi bán rượu sake cho phép khách hàng ngồi lại để thưởng thức rượu trong thời Edo, đôi khi izakaya còn được gọi bằng cái tên Akachochin (***g đèn làm bằng giấy đỏ), vật thường được treo trước mỗi izakaya.


    Ở các tỉnh lẻ rất nhiều izakaya tập trung trong một con đường nhỏ được gọi yokocho, những yokocho này được hình thành cách đây hơn 400 năm, lúc ban đầu các cư dân tập trung xây dựng nhà cửa theo các ô hình chữ nhật, những con đường nhỏ giữa các ngôi nhà trong một ô bị cấm qua lại cho nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, sau này người dân đồng ý chia sẻ những con đường nhỏ xuyên qua những ô chữ nhật này và hình thành các yokocho. Ở các thành phố lớn hơn thì các izakaya thường mang dáng dấp một quán bar.


    Cổng vào của Miruko yokocho ở Hachinohe

    Các izakaya nằm trong yokocho thường mở cửa về đêm, khách hàng thường xuyên của những izakaya này thường là những người muốn tìm một nơi để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, một nơi yên tĩnh để thưởng thức rượu và thức ăn ngon. Thông thường, những izakaya nằm trong yokocho thường có diện tích nhỏ, chỉ đủ sức chứa khoảng mười người, thực khách ngồi xung quanh một chiếc bàn và gọi rượu và đồ ăn họ thích, chủ cửa hàng thường kiêm luôn cả đầu bếp và phục vụ khách, rất nhiều người trong số họ có những bí quyết nấu ăn riêng nên nhiều khi thực khách đến với họ vì thức ăn hơn là rượu.

    Một điều đặc biệt nữa là những izakaya này thường có cửa kính, để thực khách từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong và lựa chọn một izakaya cho mình theo sở thích, một nơi yên tĩnh để nhâm nhi hay một cuộc vui ồn ào. Đôi khi trong lúc bạn phân vân chưa biết chọn nơi nào, thì thực khách trong một izakaya nhảy bổ ra mời bạn vào chung vui với họ, diện tích khá nhỏ không thích hợp cho nhảy múa nhưng một cuộc thi hát hay một câu chuyện rôm rả vui vẻ là điều hoàn toàn có thể. Rất nhiều người tìm đến các izakaya để tìm một chút niềm vui sau một ngày làm việc vất vả, kiếm thêm mối quan hệ, hay một nơi cho những người mới hẹn hò ít chuyện để nói mà ngại ngùng thì nhiều. Và bạn hoàn toàn có thể về nhà sau một cuộc vui đã đời mà không nồng nặc mùi men.

    Thông thường các izakaya phục vụ rượu saka, bia, shochu, một số nơi được trang trí theo phong cách bar của phương Tây thì có thêm cocktail và rượu tây. Thức ăn thì phong phú đa dạng hơn, tùy theo đặc trưng của mỗi quán, từ sushi, sashimi... đến các món nướng yakitori (thịt gà nướng), karaage (như tempura, nguyên liệu thường là thịt hoặc cá). Có hàng trăm thực đơn khác nhau ở izakaya, điều đó tạo nên một sự đa dạng hấp dẫn khó cưỡng đối với thực khách.


    Yakitori


    Không có một tiêu chuẩn nào cho một izakaya, nó có thể mang dáng dấp của một nhà hàng truyền thống. Với chiếc ***g đèn đỏ ở ngoài báo cho ta biết đây là một izakaya, được trang trí bằng những chiếc bàn thấp kiểu Nhật, khi thực khách muốn gọi món họ sẽ gọi to "sumimashen" (làm ơn), hay một số nơi thực khách sẽ gọi món qua một bảng điện tử, các izakaya ở các thành phố lớn thì mang dáng dấp của quán bar phương Tây, hay trên các con đường, tuy vậy ở những nơi này bạn có thể tìm được những món ngon khó ngờ nhất.






    Ngày nay không chỉ đàn ông tìm đến những izakaya mà ngày càng nhiều phụ nữ và những cô gái trẻ tìm đến dưới áp lực của cuộc sống và công việc nặng nề, không có giới hạn cho những cuộc vui hay thực đơn ở izakaya, trường hợp tệ nhất bạn có thể mắc phải và thường xuyên khi bước vào một izakaya là không biết phải gọi món gì trong hàng tá những món ngon trong thực đơn. Trong tình huống này, sao không thử hết nhỉ.


    Và một điều nữa những izakaya này có giá rất rẻ, bình dân phù hợp với mọi người vì vậy đừng ngại ngùng khi thưởng thức.


    Chữ ký của Mùa Thu Màu Xám
    Hạ Nguyệt Thế Gia - Tam công tử



  2. The Following 9 Users Say Thank You to Mùa Thu Màu Xám For This Useful Post:

    :.Rei.: (19-07-2012), gigihc (20-07-2012), Hideyoshi (28-07-2012), Kasumi (19-07-2012), ken_chan (08-11-2012), lynkloo (20-07-2012), Ngọc_san (19-07-2012), pethamlam (24-07-2012), sirbbb (19-07-2012)

  3. #2
    Chonin
    :.Rei.:'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 61107
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    12
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đọc xong làm mình nhớ lại hồi còn làm partime ở tiệm izakaya quá
    Ăn Yakitori cực ngon, nhưng có điều khách Nhật ra về cực trễ ( 1~2h sáng là bình thường )

  4. #3
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 75371
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    12
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hồi trước đến nhật cũng từng vào 1 quán kiểu này <3 đồ ăn thật ngon và bọn mình là cái nhóm ồn ào nhất trong quán ( hình như người nhật đi ăn nhậu cũng ko ồn đến thế)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 16-12-2013, 09:48 AM
  2. Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 20-01-2013, 11:53 AM
  3. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 10-11-2012, 12:13 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-06-2012, 10:36 AM
  5. Thần linh
    By Như Thị Duyên in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-06-2010, 12:19 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •