(JPN) - Vào ngày hôm nay, 16 tháng 7, Maeda Atsuko đã tới sự kiện handshake cùng các thành viên khác trong AKB48 ở Marine Messe, Fukuoka
Đây cũng là sự kiện handshake cuối cùng mà Maeda tham gia với tư cách là thành viên của AKB48.Cô bày tỏ :"Thời gian trôi thật nhanh, đây là lần cuối cùng của tôi rồi.Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB, tôi nghĩ rằng việc tôi được nhìn thấy mọi người như thế này sẽ không còn nhiều nữa.Đó là lí do vì sao tôi ghi nhớ ngày hôm nay vào trong lòng và coi đó như là kỉ niệm".
Và cũng trong sự kiện hôm nay, Takahashi Minami cũng thông báo về album thứ 4 của AKB mang tên "1830m".Album lần này có tự đề giống như tựa đề cho concert 3 ngày của nhóm tại Tokyo Dome : ‘AKB48 in TOKYO DOME ~1830m no Yume~‘, và sẽ được tổ chức từ 24 đến 26 tháng 8.1830m khoảng cách giữa rạp hát của AKB48 tới Tokyo Dome."Mất tới 7 năm mới có thể đến được, nhưng bây giờ mới là lúc bắt đầu".
Nguồn : tokyohive
Theo : bigeastgreen
Thực sự là mình buồn lắm.Thời gian trôi nhanh thật.Cảm thấy buồn khi Acchan tốt nghiệp nhưng mà ko biết làm gì ngoài việc chúc chị thành công trong tương lai.Concert ở Tokyo Dome mình thấy vừa vui, lại vừa buồn...










nhưng mà vẫn chúc chị thành công trong tương lai

Bookmarks